Friday, September 11, 2009

Ngày đầu tiên - Huế đi Bắc Ninh!

Nguyên một ngày trên xe , không thể nào nói được cái sự mệt nó như thế nào .Vì lâu ngày không đi, mà ở miền Bắc thì đường xấu kinh khủng. Ngồi trên ô tô mà người cứ bị nhồi lên nhồi xuống như ngồi trên máy xay lúa, haha, nhất là qua ổ gà , ổ voi ở Diễn Châu, Nghệ An và Thanh Hóa.
Rút cục thì 10h đêm cũng đến Bắc Ninh, Bắc Ninh cách Hà Nội 40km , xe cả đoàn nhà mình đi là xe 30 chỗ, nên nghiễm nhiên HN bị bỏ qua, và nghiễm nhiên là HN cũng không nằm trong danh sách nào cả, vì HN vừa đông đúc, vừa chật, muốn vào vào không được, muốn ra ra không xong và cũng chỉ để đi mua sắm, hoặc buôn bán cái gì, chứ sự thật người đông nghẹt muốn chết luôn .
Đi một ngày về, thật sự là thấy mình quá oải luôn, cứ nghĩ chuyến này về chắc không dám đi chuyến tiếp theo. Nhưng bây giờ về đến nhà lại thấy mình dám đi đấy.hehe.

No comments:

Post a Comment