Monday, June 4, 2012

Thật sự là mình đang phải chịu đựng một thứ mùi kinh khủng khiếp từ một bạn nhỏ mới vào phòng làm việc , ọe :((.Ai cứu giùm :((

14 comments:

  1. Haha... biết là mùi gì rồi... "hách lông nôi" phải không nà? :D

    ReplyDelete
  2. Vô lại để cứu em đây nè... hehe
    Lấy chút dầu huynh diệp bôi lên mũi liền đi ;)

    ReplyDelete
  3. chac la ban ay bi viem canh, thoi thi chi rang chiu hoac lay dau boi len mui vay

    ReplyDelete
  4. Hic hic...Đúng mùi đó đó chị, công nhận nhiều người dã man thiệt a.Giờ đầu giờ thấy k sao, mà không biết chút nữa nó có sao không nữa ,nản quá :(.Thanks chị P cứu bồ em :D.

    ReplyDelete
  5. Chịu 1 ngày chứ 1 năm chắc chết em ơi :(

    ReplyDelete
  6. Sao họ không dùng gì cho đỡ hen
    Bồ nói, làm tớ nhớ lần đó, tớ + 3 thằng đi chung thang máy. Bỗng cửa thang mở ra, 1 cô gái bước vào, ặc ặc. 4 người tớ dạt ra 4 góc và nín thở

    ReplyDelete
  7. Ừa, nhỏ mới bước vào thang máy thôi, mọi người muốn xiủ

    ReplyDelete
  8. ẻm đó viêm cánh vay viêm mồm ? viêm cánh thi chịu chết còn viêm mồm thì đưa em 1 tá singum nhai liên tục ! ehhehe

    ReplyDelete
  9. phòng có cửa sổ ko em? mà trời nóng quá cũng ko mở cửa sổ đc ha ... thôi, bữa nào lén giúi vô túi nó cái business card của ông bác sĩ da liễu thôi em ạ :-). (kèm một cái note nặc danh nhưng tình cảm nhẹ nhàng :D)

    ReplyDelete
  10. Hihi...Nó chưa có bàn làm việc và không có đem túi xách, con trai mà chị , nhưng mấy hôm nay có vẻ như cũng phát hiện ra được tí vấn đề nên đỡ đỡ rồi đó chị :D

    ReplyDelete
  11. haha, thế thì, mừng cho em :-D. Mà chị nói túi xách là nói chung chung thôi, nếu nó ko mang túi xách thì mình ... nhét túi quần nó =)). Khổ. Hồi vài tháng trước cũng có một bạn bên Đức la làng cũng cái vụ có người hách từ trong nôi khiến cả phòng đau khổ!!!

    ReplyDelete
  12. à quên, em này đổi avatar liên tục, hình nào cũng xinh ngất trời :-). Dạo này tình hình thể dục thể thao đến đâu rồi em?

    ReplyDelete