Thursday, June 14, 2012

Đàn ông chỉ nhiều chuyện cho vui, còn đàn bà nhiều chuyện lại hay vác họa vào thân :)).

11 comments:

  1. Chẳng đúng nữa hả Hương :D

    ReplyDelete
  2. Ừ, thì đúng. Mà tớ ghét người nhiều chuyện hay tọc mạch chuyện người khác, có khi nói thái quá lên, làm sự thật bị bóp méo - haizzz

    ReplyDelete
  3. Đàn nào cũng nhiều chuyện nhưng khái niệm thì khác nhau. Một bên nói xong đứng dậy rũ áo quên. Còn một bên là nói xong găm rồi đi nói lại. Kết cục thì biết rồi đó. Hihi...

    ReplyDelete
  4. Ờ...Trong sân tennis, tớ nổi tiếng tám nè - mà may không phải nhìu chiện - nên hễ tớ vào sân là rôm rả vì các anh giai bu lại tám tè le. Hên là khi về tớ quên sạch, muốn nhìu chiện cũng chẳng nhớ đã nói gì - hehehe
    Bạn ơi! Có nhận được tin nhắn của tớ để góp ý cái shop với - hehe, thanks

    ReplyDelete
  5. Mai to ranh roi to tra loi cho cau nhe.Thoi gian nay to hoi ban ti,thong cam nhe.

    ReplyDelete
  6. Ko nhiều chuyện ko phải đàn bà mà chị, hihi.... nhưng có điều tám cho vui đừng đâm chọt thêm bớt thôi :D

    ReplyDelete
  7. kg nghe người ta khen đàn pà chúng mình giỏi nhất cái mồm , có thể nói 24/24 sao hahahah

    ReplyDelete
  8. Tuong tuong may cai "mo" cua quy ong ngoi tam ma chi cuoi ngat.

    ReplyDelete
  9. Đây nhiều chuyện mà đem họa mới thảm em ạ :)

    ReplyDelete
  10. Cho nên đàn bà mới sâu sắc ngang cái cơi đựng trầu kìa chị :D

    ReplyDelete