Wednesday, June 27, 2012

Có những chuyện cứ nghĩ đã ngủ quên từ lâu, nhưng thỉnh thoảng đối mặt cứ cảm giác khó chịu.Biết là không thể không đối mặt, nhưng thà không đối mặt còn hơn cứ thấy là mọi chuyện ập về, dãy dụa, những lúc như thế tinh thần trở nên hoảng loạn hơn bao giờ hết.Làm người cứng rắn cũng không dễ.Đâu phải tâm tĩnh thì mọi chuyện sẽ bình yên.

3 comments:

  1. Chẳng ai mà tránh khỏi có những lúc như thế. Nhưng thế nào lý trí và ý chí sẽ kéo mình vượt qua. Rồi sẽ bình tâm và sự bình an sẽ trở lại. Hugss

    ReplyDelete
  2. sao note này tâm trạng vậy bồ ơi?

    ReplyDelete
  3. Haizz cuộc đời nhiều cái mệt mỏi, giàng buộc đúng là đôi khi sóng muốn yên mà biển không muốn thì biết làm sao nhỉ. Đi chụp hình đẹp nữa đi em :)

    ReplyDelete