Monday, December 13, 2010

Tối qua đưa con đi mua xe đạp, ở hàng bán xe, có 1 bà mẹ đút cháo cho con gái ăn, mà đè ngửa cổ ra , tống thìa cháo vào mồm, đứa bé nó sợ ngậm lại, rồi lại nhả ra, Mẹ nó lại dùng thìa hứng lại đút lại vào mồm.Thiệt kinh dị .Kevin thấy bà kia đút em bé vậy nhìn nhìn rồi ôm Mẹ, úp mặt vào người Mẹ, Em sợ .Mẹ cũng sợ .Con chưa bao giờ chứng kiến cảnh ăn uống bạo lực và con cũng chưa bao giờ bị đút ăn kiểu đó.Giờ Mẹ mới hiểu vì sao đứa bé kia nó bé tí .Ăn uống phải là niềm vui và tự giác , chứ ăn kiểu này thì ...vui sao nổi :(.

9 comments:

  1. em ko biết nuôi kiểu vn là nuôi kiểu áp đặt à :)

    ReplyDelete
  2. à,K thích xe đạp rồi hả,chị cũng đang định đi mua xe đạp cho Au mà ko biết anh ấy thích ko nữa,nhà thì căn hộ đạp xe đạp cũng ko ổn .Haizz giờ mua qùa Noel bắt đầu đau đầu đây :)

    ReplyDelete
  3. Em biết nhưng mà thấy trẻ con nhìn thấy thiệt thảm.Em
    đó Chị :)

    ReplyDelete

  4. Hôm chị về Việt Nam, cũng thấy cảnh cho bé ăn,bế rong khắp nơi,hăm doạ,năn nỉ đủ kiểu

    ReplyDelete
  5. Bế đi rong còn đỡ Chị, còn làm trò cho nó cười sằng sặc khi ăn, cuối cùng nó nghẹn đi viện ;(( .Em nuôi con theo kiểu mặc kệ, kết quả Em bị chửi hoài :)).

    ReplyDelete
  6. K là chiếc thứ 3 rồi Chị. Chiếc đầu nhựa 3 bánh, thứ 2 là cỡ 10, hay 12 gì đó. Giờ cỡ 16 rồi.Chị ra mua xe chợ Lớn cỡ 16 ( dạng thể thao đó ) cho Au đi, tụi này cao rồi phải đi xe to thôi , giá 480k Chị ạ.Con em đạp xe ra nhà thi đấu thể thao chơi :).Còn em thì chạy bộ theo nó, đem thêm bóng để đá nữa ,hehe...Chị cho Au xuống sân chơi Chị ạ .

    ReplyDelete