Friday, December 3, 2010

Cơm với mắm cá rò,tôm chua,mắm dưa mua ở Lăng Cô thiệt ngon hết biết.Béo béo béo...

5 comments:

  1. ủa, mắm mà béo hả chị? Hôm trước em qua nhà chị bạn, được ăn Mắm ruốc bà gì đó ở Đà nẵng, ngon tuyệt cú mèo, kỳ này ai về VN em sẽ gửi mua :) Nhắc đến mắm là chảy nước miếng vì thèm. ực! :)

    ReplyDelete
  2. uh, nghe mắm la `chảy nước miếng rùi , khỏi cần chờ ăn hehehe

    ReplyDelete
  3. Cứ nghe nói mắm rò hoài mà chưa được ăn ;(

    ReplyDelete
  4. Hic, xa quá, không cảm nhận được.

    ReplyDelete
  5. Mẹ Mèo : Mắm ăn với cơm,bắt cơm béo là cái chắc.
    Chị 7 : hihi,dân mắm ruốc chị hén
    Chị P : Mâm cá rò là con cá nhỏ nhỏ tên cá rò người ta làm mắm đó Chị.
    Chị N : hihi,Em giờ béo trục béo tròn vì mâm và đồ ăn.Ăn 1 vại chạy phải 5km mới bù được.

    ReplyDelete