Thursday, December 2, 2010

Con trai 3,5 tuổi!

Ngày mai và ngày mai , con sẽ luôn vui cười như thế nhé.

Mẹ cũng sẽ cười .Vì Mẹ nắm được điểm yếu mạnh từ con .

Con trai 3,5 tuổi rồi.  Mẹ nhớ ngày nào con 6 tháng tuổi, có cái bánh kem đầu tiên vì Mẹ không chờ đợi được con tròn 1 tuổi. Rồi con 2,5 tuổi , giờ là 3,5 tuổi.

Dù đôi lúc dễ nổi cáu vì bất lực , nhưng Mẹ vẫn luôn nhìn lại mọi chuyện và dạy dỗ con nên người .

Mong rằng Con sẽ luôn ngoan như ngày hôm nay .

Yêu con .

7 comments:

  1. Ngày mai mẹ làm gì để mừng giai đẹp 4 t nà ? .. chuyện dạy con thì fải dạy rồi , nó kg trách mình đâu em a! chúc kevin có 1 ngày ăn mừng sn 4t hoành tráng với mẹ nhe !

    ReplyDelete
  2. Chị ơi 6 tháng nữa mới 4 tuổi .Hehe...

    ReplyDelete
  3. Không ai sướng như K, một năm được sinh nhật 2 lần! May mà MN không biết đọc, MN phát hiện ra chắc kiện cáo lung tung, hihi...

    ReplyDelete
  4. Mung Kevin len 3 tuoi ruoi, mong Kevin luon ngoan de cho Me Thuong vui nhe!

    ReplyDelete
  5. Hehee. Ai cũng mừng 3,5 tuổi vui Chị hén. Em cứ đánh dấu mốc 6 tháng 1 lần cho dễ tổng kết.Hihi.

    ReplyDelete
  6. Mèo nhỏ mà kiện là cho làm chung với anh K luôn :))

    ReplyDelete
  7. tại em đòi làm trc' 3,5 t mừ ! hehehe

    ReplyDelete