Friday, July 16, 2010

Mợ !

Hehe.

13 comments:

  1. Em cũng mắc cười quá nè Chị. Công nhận giống Mợ :))

    ReplyDelete
  2. Sắm đâu ra mà đẹp thế em, chị mắc cười tiêu đề thôi.

    ReplyDelete
  3. Dạ, áo dài ăn hỏi tháng 10.2006 đó Chị. Hihi . Bạn em nó yêu cầu Em một cái áo gì đó có sắc có hoa. Mà Em toàn màu đỏ như cờ và nhiều màu khác , Em thích màu trắng .Mà chụp sợ không nổi. Nên mặc màu này. hehe. Em thấy giống Mợ nên Em đặt tên Mợ luôn :)) .

    ReplyDelete
  4. Thiếu gì để Em bổ sung Má Hai ơi . hehe...

    ReplyDelete
  5. Choài mợ này mà dùng túi xách ko đúng hi hi.Nhìn hình hoa phượng mà nhớ Huế quá

    ReplyDelete
  6. haha, em đang xem loạt phim Hồ Biểu Chánh, công nhận chị sang thiệt, hihi, giống Mợ!!!

    ReplyDelete
  7. chòi oy ! mợ đi đâu mà diện đẹp thế mợ oi ?

    ReplyDelete
  8. Ao thi khong bi mo, chi co kieu dau van cao nhin giong lady thui em a. Nhung ma mo nay hoi bi xinh.

    ReplyDelete
  9. O thích cái áo dài ni cuả Mợ!
    Mợ mặt áo dài nhìn đứng nhưng phải nói là rất sang.

    ReplyDelete
  10. Coi tới coi lui, thích O ni mặc áo dài wá!

    ReplyDelete
  11. @ Chị P : Hehe, Em nói mặc áo trắng chụp mà bạn Em không cho. Hắn bắt Em mặc màu đầm. Mà mấy cái kia của Em già quá. Nên lại bận áo cũ đó.
    Đang hẹn hò đi chùa mặc áo dài chụp đây Chị này.

    ReplyDelete