Thursday, July 8, 2010

Mình vừa phát hiện ra mình đang ở một nước sống chậm nhất thế giới và ở một thành phố sống chậm nhất Việt Nam.hehe.

14 comments:

  1. phát hiện muộn rồi hihihi

    ReplyDelete
  2. hahahaha,chua phai nuoc song cham nhat the gioi dau vi so voi bon Chau Phi con suong chan v em di Lao voi Campuchia di thi biet :))

    ReplyDelete
  3. @ Mẹ Sâu : Muộn còn hơn không biết ý Chị
    @Chị Mai : Ôi hóa ra là thế ạ. Chị đã ổn chưa Chị?

    ReplyDelete
  4. vua lo xong visa cho Au 1 nam roi,gio tiep tuc lo giay to de anh Sy co hop dong chinh thuc va lam visa theo hop dong lao dong.Luc nao cung co viec het em oi,met moi lam.

    ReplyDelete
  5. Em hiểu cái mệt mỏi của Chị. Cố lên Chị. Đã chọn con đường như thế này rồi thì phải cố mà sống cho được 5 năm , Rồi thay đổi cũng không muộn. Em đang bắt đầu như cái tuổi của Chị đây.

    ReplyDelete
  6. Hehe...bậy giờ mới phát hiện ra à...muộn màng thế :D

    ReplyDelete
  7. kệ, chậm .. sống lâu ! hehehe

    ReplyDelete
  8. Cham theo nghia nao vay em? Khong phai chu nao trong hoan canh nao cung la cam giac tieu cuc. He man bi mat de!!!!!

    ReplyDelete
  9. O Huế hả?? mình nghe đồn nếu là người năng động thì không sống được ở Huế .... tí nữa thì tớ làm con dâu ở Huế rồi... hi hi hi

    ReplyDelete
  10. Chậm mà chắc thì cũng được chị nhỉ! Hihi

    ReplyDelete
  11. Haiz. Khổ là chậm mà không chắc bạn ơi.Đôi khi làm mình mệt mỏi. Nói chung cái gì cũng có lợi và hại cả.

    ReplyDelete