Monday, July 19, 2010

Mẹ và con trai !




31 comments:

  1. Khang cao thế nhỉ,mà đã 3 tuổi chưa nhỉ?

    ReplyDelete
  2. hai mẹ con cùng đẹp,K nhìn nó vẫn có nét giống Au đấy :)

    ReplyDelete
  3. Dạ em í được 3 tuổi 1,5 tháng Chị ạ. hihi. Cao chỉ có 104cm thôi Chị ơi.hic.

    ReplyDelete
  4. 2 mẹ con trắng như bông bưởi í !

    ReplyDelete
  5. còn đẹp và sinh động, hạnh phúc hơn hình mấy cô người mẫu khoe con, hihi, đăng hình này lên cho mấy người kia rút hình xuống đi chị ơi!!!

    ReplyDelete
  6. Chèn ui, sao mà đẹp trai thế này... Em đang thèm được đi bộ ở những con đường đầy bóng cây như ở SG nè chị...

    ReplyDelete
  7. Con trai gì mà trắng như trứng gà bóc thế kia, MN đứng kế bên chắc nhìn em...bợm lắm, hihi

    ReplyDelete
  8. Hình này art nhất đó Chị. Em cũng thích lắm :)

    ReplyDelete
  9. Kevin còn trắng hơn cả Chị em ạ :))

    ReplyDelete
  10. Mẹ MN nói hơi quá :)) . Mình không làm mẫu gì thì làm mẫu hậu cũng được Em hí :))

    ReplyDelete
  11. Em cám ơn Chị ạ :) . Thích được khen quá :)

    ReplyDelete
  12. Kevin lớn thế này rồi à, Kevin cao quá, vẫn đẹp trai như ngày còn bé

    ReplyDelete
  13. Chị thích loạt hình này của em quá!

    ReplyDelete
  14. Đẹp quá nữa nè.! Mẹ vừa trẻ vùa xinh! Ai chụp cho em thế?

    ReplyDelete
  15. Càng xem càng thích! 2 mẹ con đáng yêu quá đi mất!!!!

    ReplyDelete
  16. Không có tấm nào mà chị không mê hết là sao?

    ReplyDelete
  17. Mỏi tay rồi nha!!! hai mẹ con dễ thương quá đi mất!!!

    ReplyDelete
  18. loạt hình này trừ 4 cái cuối là chụp bằng Nikon , còn lại là Canon hết Chị ạ .Bạn Em ở SG ra Huế công tác, chụp cho 2 Mẹ con. bằng Canon 40D đó Chị. Còn nhiều mà Em toàn post Facebook.Hic.Chị có FB không ạ.

    ReplyDelete
  19. Chị nhìn hình biết cái nào Canon cái nào Nikon mà :D
    (không phả giỏi gì đâu, nhìn cái IMG hay DSC là biết thôi hehehe)

    ReplyDelete
  20. Người mẫu đẹp, thợ chụp hình đẹp, máy tốt, hình phải đẹp chứ! :)

    ReplyDelete
  21. Dạ cũng không phải đâu Chị. Đứa bạn này của Em nó bảo Tôi chỉ thấy chụp chân dung tôi chụp bà là đẹp. hahaaa.Em được cái ăn ảnh mà.Cho nên ....Có mấy hình Em chụp bằng Nikon mà Em đổi tên là Chị không nghĩ nó chụp từ Nikon đâu nhe .

    ReplyDelete
  22. Thì chị đã nói là còn tùy phó nháy nữa mà! Cần có cái máy tốt nhưng nếu đưa anh thợ mộc cầm thì cũng phí máy hehehe....

    ReplyDelete
  23. à, yếu tố quan trọng là người mẫu nữa, máy xịn phó nháy xịn mà mẫu xìu thì hình cũng ứ đẹp đi :p

    ReplyDelete
  24. nhìu chiện quá đủ rồi, em ngủ ngon nhé!

    ReplyDelete
  25. Hihi, mấy khi nhiều chuyện như vậy đâu Chị. Máy móc nó cũng quyết định nhiều thứ.Đôi khi có tư duy tốt mà máy móc không hỗ trợ là cũng phí lắm Chị.

    ReplyDelete