Thursday, July 29, 2010

Hôm nay là ngày cuối cùng Ông Ngoại Kevin làm việc ở công ty. Nhìn thấy mọi người di chuyển đồ đạc cho Ba mà trong lòng con bồi hồi và mất mát . 5 năm làm việc cùng Ba. 25 năm quen với sự có mặt của Ba ở cơ quan .Giờ Ba về hưu ở tuổi sung sức như thế này, biết là vẫn tiếp tục cống hiến.Nhưng thật sự là hơi tiếc Ba nhỉ. Thôi thì nghỉ rồi chơi với Kevin vào những lúc rỗi ,được không Ba?

13 comments:

  1. Ba em đến tuổi về hưu rồi nhanh nhỉ,mới hôm nào em bảo còn 2 năm nữa mà hôm nay Ba về hưu rồi. Ông về thì đi chơi vui có thời gian nhiều với Kevin rồi.

    ReplyDelete
  2. Dạ. Vấn đề là Em hụt hẫng. Vì Em làm cùng công ty mà :) . Nhanh Chị nhỉ .

    ReplyDelete
  3. Ôi. Đúng tuổi Chị ạ. Chị hỏi câu nhạy cảm thế :))

    ReplyDelete
  4. Ko hi hi vì chị thấy em hụt hẫng chị tưởng về sớm,nếu đúng tuổi thì cũng biết trước rồi mà.Chị tưởng ba em đau ốm chi đó hay có việc chi ơ nhà quan trọng nên về sớm

    ReplyDelete
  5. Hụt hẫng vì không làm cùng Ba em nữa thôi Chị .

    ReplyDelete
  6. Vậy chúc ông ngoại Kevin sức khỏe để ở nhà vui vầy cùng con cháu nhe :)

    ReplyDelete
  7. Thôi dưỡng già vui cùng Kevin là được.

    ReplyDelete
  8. dong y voi chi Lien .hihi
    Chi suong nhi , duoc lam chung voi Ba ca mot thoi gian dai , em chua bao gio co duoc cam giac co mot nguoi ba la the nao . Ba em mat som qua , chi la mot nguoi lucky

    ReplyDelete
  9. rùi, ông nGoại có dịp chơi với kevin hoài hoài lun, ông nghỉ hưu đúng tuổi thì có gì phải buồn đâu em, cho ba đc nghỉ ngơi chứ , để cho tụi thanh niên nó làm, ngồi chơi hưởng phước đc rùi em a ! heheh... vậy là sau này " ngoan " đi nhen, hông có Ba binh cho đâu a, lo mà mần việc ! akakaka

    ReplyDelete
  10. hihi, tại Ngoại K còn trẻ nên chị mới thấy hụt hẫng thế, chứ những người khác bằng tuổi ông Ngoại K thì đã thấy lụm khụm lắm rồi, con cháu còn mong về nghỉ ngơi sớm cho đỡ cực nữa đó, hì hì...

    ReplyDelete
  11. @má MN noi dung a.
    @Chi Chuot : Em lam viec khong co khai niem lai va nho va Chị nà :))

    ReplyDelete