Saturday, July 31, 2010

Mấy con !

Đang chơi với con trước nhà,thì gặp thằng bạn cấp 3 khác trường nó mua đồ. Nó hỏi mình là : T mấy đứa rồi, mình chưa kịp trả lời , bà hàng xóm bảo 3 đứa. Rồi mình ừ .Nó bảo bớt giỡn đi , bà kia bảo ôi con chưa thấy đàn con nó à,2 trai 1 gái .hé hé. Mình cũng ừ nốt. Thế là nó ngồi đặt nghi vấn ghê gớm trong đầu :)) . Lại hỏi thế là sinh như thế nào.Mình bảo là : đầu 1, lần sau sinh đôi :)) . Thế là mình chào nó vào nhà , vẫn với theo hỏi : Thế là thật à :)) . Em mà có 3 đứa, có khi giờ Em sướng nhở ? Nhưng sẽ ra khỏi Đảng ngay í :)) .
Công nhận thiên hạ rất hay bàn chuyện con cái của người khác .
Ví dụ :
Mình gặp đứa A , nó hỏi mấy đứa rồi, bảo 1 , thì nó bảo mấy tuổi rồi, bảo 3. Thế là nó nốt : Sao không sinh thêm đứa nữa cho luôn :) .Cái này là cực vô duyên và Mình phang luôn : Ơ , thế là đẻ cho luôn hả ? Không cần biết nuôi như thế nào hay sao ? =)) ( Icon cười lăn lộn ) .
Mình gặp đứa B, nó hỏi nghe nói T cưới lâu rồi, mình ừ, nó bảo : Thế có con chưa? Mình bảo : Chưa có con B ạ. Thế là nó tiếp : Nghe nói T có đứa con trai lâu rồi mà .Mình tỉnh queo : ừ, thì B hỏi Mình có con chưa cơ ? Mà đúng là mình chưa có con thật, mới mỗi một thằng :)) . Nó bảo : Khéo đùa .Mình tiếp : Đùa gì đâu . Rồi B lại hỏi như A : Con mấy tuổi, khi nào sinh đứa nữa :)) . Và câu trả lời lại như trên, khi nào rảnh thì lại buôn ra hướng khác :)) .
Mình gặp bà C , bà ý hỏi : Thế cháu con trai mấy tuổi rồi. Mình : dạ 3 . Ôi thế cơ à, cô mới ghé thăm cháu sinh mà giờ đã 3 tuổi rồi à .Thế đã đi học chưa? Mình : Dạ chưa ạ , cháu chẳng có thời gian đưa đón, nên Cháu vẫn cho ở nhà ạ .Thế là một tràng moral về nào là phải cho đi học mới ngoan, nào là phải cho đi học mới có nhiều bạn, nào là phải đi học mới khôn . Thế là ngay lập tức bà C có câu trả lời : Ôi cháu thấy con cháu nó chưa đi học mà ở nhà nó cũng ngoan lắm ạ. Vẫn nghịch nhưng ngoan lắm. Chứ đi học mà 57m2 , 57 cháu thì cháu không hiểu cô cho chơi ntn? Bla bla,đủ thứ . Kết quả bà C vẫn cố : Nhưng dù sao đi nữa vẫn cố mà cho cháu nó đi học đi cháu ạ . Mai sau có bé thứ 2 thì làm sao .Mình : Cám ơn Cô, cháu đang chọn trường :)) .Và cháu chỉ định sinh một con thôi ạ .Thế là lại bảo : Ít thế. Phải cố mà đẻ đứa nữa cháu ạ, sau này còn có chỗ mà dựa dẫm . ( Định bảo luôn là : Thế cô có nhờ được con cô chưa ạ :)) mà phanh kịp ) .
Bà D thì khác : Ôi, Sao mà mày sướng thế, đi làm cả ngày, vứt con cho Bà Ngoại, thế mà không biết đường đẻ đứa nữa cho Bà trông hộ cho luôn . Mình cong cớn : Ôi, cháu chỉ đẻ 1 đứa thôi,cháu thấy nuôi mỗi một con là cháu đã thành công rồi Cô ạ. Bà D : Ui, phải 2 đứa chứ. Nuôi 1 con là ích kỷ đấy. Bà Ngoại K ghét bà này hay nói chuyện vô duyên ( ví dụ mặc kiểu áo chít ngang ngực là phăm phăm hỏi ngay là Có bầu lại rồi à,cháu đẻ thêm đứa nữa như thế là quá tốt, cực cực một lần abc ) , nên Bà bảo : Ôi bọn này giờ sướng , chúng nó còn sự nghiệp, còn đi chơi, đẻ 1 đứa là đã quá đủ rồi... Bà này tẽn tò nên im luôn :)) .
Bà E : Khi nào cháu định sinh đứa thứ 2 , bào cháu chưa biết ạ . Bảo tiếp : Thôi sinh sớm cho rồi, để lâu lại tịt đấy . ( Rủa thầm : Bà này ăn nói hay ho phết .Tịt thì khỏi đẻ chứ làm sao ) Mình : Dạ. Lại tiếp : Cháu để trước 30 có khi tốt hơn đây . ( Ôi giời ơi thế người ta đẻ sau 30 là có vấn đề cả sao ?) .
Rồi còn các ông thì câu cửa mồm là khi nào đẻ đứa thứ 2 ?
Kết luận : Các bạn, các ông, các bà , chỉ toàn hỏi han và tỏ vẻ quan tâm chuyện nhà người khác, khi chuyện nhà mình mãi còn không giải quyết xong . Cứ vác câu chuyện làm quà, khi mà không ai muốn nhận món quà đó . Gặp nhau không có gì vui hay sao mà cứ phải đề cập đến vấn đề đó. Có phải kinh nghiệm của người này sẽ là kinh nghiệm của người kia đâu .Mình là chúa ghét ai dạy dỗ mình, vì mình cũng phải trải qua kinh nghiệm để còn lớn chứ .
Xin các bạn lẫn các bà, các ông, mỗi người có một cuộc sống riêng. Tham gia vào chuyện người khác đôi khi lại là chọc gậy bánh xe, gây bất hòa nội bộ :)) . Đôi khi lại còn làm cho người ta phải suy nghĩ,gặp đứa bi quan,nó về nó nghĩ nhiều nó bức xúc rồi bệnh thì sao ( Vụ này có đứa bạn cùng lớp cấp 3 bị rồi ) .Nói chung mình đôi khi cũng có hay quan tâm, nhưng cực hạn chế hỏi han những vấn đề cụ thể của các bạn, miễn gặp nhau khi nào cũng cười hơn hớn, và vui là được .Sống mà, làm gì có ai giống ai :)).Cẩn thận lời ăn tiếng nói có phải tốt không ?
Đây là chỉ một số nhỏ : Chưa kể còn một số lượng lớn hay hỏi : Chồng đâu, sao không thấy đi cùng lần này , hoặc là sao đi chơi mà không cho con đi , rồi hỏi han đủ kiểu, chưa kể một số người vô duyên, suốt ngày săm soi đủ thứ từ cái áo đến cái quần, và kể cả một số người, mở mồm ra là không câu nào nghe được  :)) .
Hôm nay đúng là đang vui nên nhảm dã man :).

9 comments:

  1. Hahaha, ai thich hoi cu hoi, ai thich noi cu noi em oi, lo chi cho mau gia, hehehe.

    ReplyDelete
  2. Em có lo mô Chị.Hôm nay nhân dịp trêu thằng bạn nên viết vớ vẩn ý mà :)

    ReplyDelete
  3. Phục Mẹ K thiệt nhớ ai hỏi gì hihihi....chị cũng bị hỏi, mà chị hay thành thật trả lời 1 đứa, họ lại nói sao ko đẻ thêm đứa nữa cho con có bạn. Hic....phải chi giàu tí thì cũng nên hihihi...

    ReplyDelete
  4. Me Lina : Vi so nguoi hoi giong nhau nhieu qua nen E nho do Chi.Chu dau oc con nghi cach kiem tien hehe.Nho sao het.Giau chua chac da nuoi dc nhieu con dau Chi a.Chi co len.Song co luc.Nguoi co khuc.

    ReplyDelete
  5. Em đi in ngay cái áo có hàng chữ nào em thich ,người ta đọc là tịt không hỏi đc nữa là xong ! kekeke....

    ReplyDelete
  6. Chị xui rồi, gặp nhiều người... hơi rảnh. Em đang sống ở Úc đây, có 1 bà cũng rảnh không kém, 1 tuần đụng mặt bả mấy lần là đủ bấy nhiêu lần bả hỏi "Có bầu chưa?" làm em điên lên. Rồi em cũng bình tĩnh nói:" BS chưa cho đẻ?". Bả nói:" Biết rồi, nhưng BS cũng phải nói khoảng bao lâu có thể đẻ được chớ?..." Em bảo em nhắm được thì đẻ, không được thì ngưng luôn, thế là bả cho 1 tràng giống như cô hàng xóm của chị, hahha... bả rảnh, ăn thất nghiệp, nên đụng mặt hoài khi em đi làm, oan gia ngõ hẹp, hic

    ReplyDelete
  7. Đẻ đứa nữa đi em ạ, đẻ 1 đứa là ích kỷ hahahahahhahahahah tui cũng vô duyên luôn cho được lên ngồi trong entry.

    ReplyDelete
  8. Lâu lâu vui vui nhảm nhảm vậy mà xả được cái xì- trét trong người là ok rồi mẹ K ha, hihi...

    ReplyDelete