Sunday, June 13, 2010

Khoe hình chú Huy chụp cho con!

Đợt rồi Festival, Chú Huy và dì Hà, dì Vân và anh Minh ở Hà Nội vào chơi vài hôm.
Đúng đợt này Mẹ bận kinh khủng, suốt ngày lượn lờ Đại Nội rồi các điểm di tích có chương trình diễn ra . Nói chung như đèn cù .Đến mức mà cứ tối nào Mẹ định cho con đi Đại Nội xem chương trình thì là mưa to kinh dị. Ghét cái đất Huế này là lúc nào cũng mưa cả. Mưa đúng lúc không cần ý chứ .
Hôm cuối, buổi trưa, mẹ mệt quá, lê lết không nổi. Nên các dì, chú ăn cơm cùng với Bà Ngoại ở nhà hàng. Kết quả chú Huy chụp cho con một số tấm hình rất đẹp, tự nhiên, trong veo . Mẹ thích quá, vác lên đây khoe với mọi người :

'









12 comments:

  1. Hình đầu tiên thật đẹp... Còn thêm không???

    ReplyDelete
  2. @ Chị Hai : Dạ còn, mà anh Huy ảnh chưa gửi cho Em nên Em bó tay.haha.

    ReplyDelete
  3. chú K chụp hình đẹp quá!

    ReplyDelete
  4. Uh, trong trẻo hồn nhiên thật, nên chị rất thích chụp hình con nít, hihihi.

    ReplyDelete
  5. Ui, hình đẹp quá đi. Tấm đầu tiên nhìn trong sáng thiệt. Con trai cười tươi quá.

    ReplyDelete
  6. @All : Thanks mọi người nhiều .hihi.
    @ Leonskennedy : Thank you . He looks like you when you were a child.

    ReplyDelete
  7. chụp đẹp nhờ có model đẹp ! vậy đi ! ehhehe

    ReplyDelete
  8. Kevin cang lon cang dep trai , tai vi co' me dep gai' !hehe

    ReplyDelete
  9. Kevin nhanh lớn thật. Càng lớn càng bảnh trai quá. Mẹ khoe thêm nhiều hình của em nhé :D. CUối tuần nhiều niềm vui nghen

    ReplyDelete
  10. Hehe...con trai gì mà trắng bóc hà! Thích tấm hình đầu.

    ReplyDelete