Friday, December 12, 2008

Đàn! Nghịch!Cười!


Hôm kia, ở nhà buồn, nên Hai Mẹ con kéo nhau về nhà hàng Bà Ngoại .
Dạo này Huế lạnh rồi, áo đơn áo kép .Riêng con nít thì không cần áo đơn áo kép. Kevin không ngoại kệ, vì con nóng . Lại hay chạy chơi nên mồ hôi ra ầm ầm nữa.
Về đến nơi là nhảy phóc lên cây đàn . Sau này không biết có thành nhạc sĩ không con nhỉ ?



From Wedding





Nghệ sĩ nghỉ tay uống nước đã nghen :


From Wedding




From Wedding

Về tới nhà thì con nhảy lên cái ghế con Thỏ dì Liên mua cho con hồi năm ngoái , nhưng mà Mẹ muốn xài thử , nên Mẹ bơm lên ,hehe , công nhận ngồi sướng gì đâu , hahaha :




From Wedding

Nhắc cái ghế mới mắc cười, ban đầu Kevin không chịu xài ghế này, nhìn cái mặt con Thỏ ác ác hay sao mà con sợ .Nhưng sau khi quen rồi thì đây này :


From Wedding


From Wedding


From Wedding


From Wedding


Thêm mấy tấm hình con cười tươi, Mẹ nhìn mà thấy sung sướng cuộc đời . Hhihi :


From Wedding



From Wedding

P/s : Hình được gom lại từ nhiều lần chụp khác nhau .hihi.

No comments:

Post a Comment