Monday, March 30, 2009

Vụ án cái điện thoại !

Đúng là số không đậu của.

Mẹ em mới sắm con Samsung F700 chưa kịp xài được 2tuần, thì tối nay, nghe điện thoại reo, vì bất cẩn, Mẹ em mới kéo túi xách để trên bàn lấy điện thoại, thì hụt tay, túi rơi xuống nền nhà, điện thoại để trong túi.

Mẹ em cứ đinh ninh là nó không sao, nhưng tự nhiên cũng lôi ra coi, thấy vài mảnh vỡ ở điện thoại rớt ra thì ôi thôi rồi, nước mắt cứ như muốn trào ra, mỗi tội nghẹn ngào quá không nói nên lời.

Sao xui dữ vậy không biết, lâu lắm mới sắm sửa, mà giờ nó vỡ kiểu này đây, vẫn sờ vào màn hình dùng được, vẫn ổn nhưng mà màn hình thì không lành chút nào .

Khang không làm vỡ mà do Mẹ, ở nhà K vẫn cầm trượt lên trượt xuống, nhưng con rất cẩn thận, vì con thích chơi nên con cẩn thận, vậy mà Mẹ lại làm vỡ, sao mà buồn vậy không biết nữa.

No comments:

Post a Comment