Sunday, March 8, 2009

Trốn con đi chơi ! Entry for March 08, 2009

...

Ngày 8.3 Mẹ trốn con đi ra Suối nước nóng Thanh Tân cùng Phụ nữ Hai giỏi cơ quan . Trời thì mưa lâm thâm. Mẹ thì thiếu ngủ. Ra đến nước nóng Thanh Tân thì người dông vô cùng làm Mẹ ngại tắm hơn bao giờ hết . Lạnh nữa chứ . Vậy là Mẹ đi chơi lang thang , không ngâm nước nóng, sợ bẩn, hihi .

Một ngày xa con như vậy thì rất nhớ, rất yêu con trai, nhưng cũng rất là có ý nghĩa. Vì như vậy Mẹ biết Mẹ cần con biết bao . Nhưng con thì hình như không hiểu là con nhớ Mẹ, con chỉ biết con về là con nhớ Mẹ, con ôm hôn Mẹ thắm thiết . Mẹ yêu con trai lắm lắm lắm ý .

From Thanh Tan 8.3.09

From Thanh Tan 8.3.09

From Thanh Tan 8.3.09

From Thanh Tan 8.3.09

From Thanh Tan 8.3.09

From Thanh Tan 8.3.09

From Thanh Tan 8.3.09

No comments:

Post a Comment