Sunday, June 15, 2008

Party Sinh nhật Kevin 1tuổi!

Hôm 2.6.2008, Ông Bà Ngoại đã làm tiệc thôi nôi cho Khang. Ba Mẹ không phải làm gì cả. Vì Ông Ngoại muốn làm cho cháu ngoại mà.

Hình thì Mẹ đã up lên photobucket lâu rồi, nhưng lười cộng với cả bận việc quá, nên không up lên được.

Sinh nhật lần đầu tiên trong đời, có lẽ con chưa cảm nhận được, nhưng sự có mặt của mọi người đầy đủ là Mẹ biết con được yêu thương rất nhiều. Mẹ cảm thấy rất vui.Con thấy đông người, và thấy vui, tuy nhiên không cho ai bế bồng gì cả. Con cười với mọi người, còn bế thì không .Hic. Làm tay Mẹ rã rời luôn.

Đây là 2cái bánh sinh nhật Mẹ làm cho Khang:


Photobucket

Photobucket

Không có màn thổi nến, vì Khang còn nhỏ quá, con sẽ quơ tay dập tắt nến,hihi. Chỉ có hát chúc mừng sinh nhật con thôi.Hôm đó đi vội Mẹ cũng quên nhiều thứ quá Khang nhỉ.

Cả nhà mình này :

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Khang và bà Ngoại :

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Khang và ông Ngoại :

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Khang và ông bà Nội :

Lúc này Khang bắt đầu thấy nóng nên bắt đầu khó chịu, khóc váng lên ghê quá:

Photobucket

Khang nghịch bánh Sinh nhật , Mẹ đã để dành cái số 1 cho con nghịch, thế mà Ba lại cho con nghịch cái kia đầu tiên.Hic.

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Khang ngồi không yên :

Photobucket

Photobucket

Photobucket

No comments:

Post a Comment