Tuesday, July 12, 2011

Trong đời người đàn bà sợ nhất là lấy phải loại đàn ông không ra gì làm chồng, sợ hơn nữa là biết thế mà không chịu chui ra sớm. Đến khi ra được rồi mới thấy mặt trời hiện lên phía cuối con đường .

16 comments:

  1. vậy thì mình sẽ không lấy chồng lun, hihii

    ReplyDelete
  2. Mở to mắt mà chọn :D. hehe...

    ReplyDelete
  3. Ủa, phải là hên vì lúc ấy mặt trời lại hiện lên chứ nhỉ?
    - sao hôm nay lại tâm trạng vầy hả mK?

    ReplyDelete
  4. Mặt trời hiện lúc mình chui ra cơ mà :).Sáng nay mẹ K bị bức xúc đến mức chỉ muốn chửi thế.Hihi.

    ReplyDelete
  5. Chửi đi cho đỡ giận. Cần thì cứ SMS cho em nhá!
    em cũng chả hơn gì chị đâu. Thật!

    ReplyDelete
  6. Chuyện gì mà bức xúc thế?

    ReplyDelete
  7. Bèo dạt mây trôi ,đúng là đời người đàn bà số sướng được hưởng ,còn số khổ thì phải chịu .

    ReplyDelete
  8. Còn nhiều cái khổ khác mà do người thân mình gây ra nữa đó Chị :D.

    ReplyDelete
  9. cứ chửi thề rùi mời friends vô chửi chung cho vui đi em =))

    ReplyDelete
  10. Hôm nay định Pm chị đó,nín lắm k chị chửi còn to hơn em nghe chị Tú :D

    ReplyDelete
  11. ặc ặc .. "vụ đó" hả em? à, chết, hình như em có hỏi nhờ chị gì đó mà chị quên mất ...

    ReplyDelete
  12. Haha...gần tới đích rồi Chị.Hôm đó Em nói như ý Chị bọn kia đọc xong im luôn.Haha...

    ReplyDelete
  13. há há, chị nôn nóng đc xem phản hồi của các ngài :-D

    ReplyDelete
  14. uh lấy loại đàn ông thúi đó phí mình wá em nhỉ , thà " tự sướng " còn hơn !!! hé hé

    ReplyDelete
  15. Cầm đem cất và im mồm đó Chị :D. Phản hồi gì nữa :)) .

    ReplyDelete
  16. Haiz. Vậy mà ối người lao đầu vô rồi dính chưởng đó Chị. Thực ra rảnh rỗi sinh nông nổi thôi ý Chị :P.

    ReplyDelete