Wednesday, July 6, 2011

Mẹ và Con!

Sáng Mẹ dậy chuẩn bị đi làm .

Con dậy theo rồi bảo : Mẹ Cún đừng đi làm nữa. Mẹ ở nhà với Em .

Mẹ : Ngày mai  nữa rồi Mẹ ở nhà nhé. Con ở nhà với Ông Bà rồi đi chơi .

Con : Không Mẹ không đi làm Mẹ ở nhà với Em .

Mẹ : Mẹ phải đi làm kiếm tiền mua xăng, mua thức ăn, mua kem, mua gà rán, mua đồ chơi cho con chứ.

Con : Không không... Em không ăn kem, ăn gà rán nữa đâu. Mẹ ở nhà với Em .

 ...

Mặc dù đã dành hầu hết thời gian rảnh rỗi ngoài giờ làm việc và cắt giảm mọi thú vui cá nhân cũng như đàn đúm với bạn bè để ở nhà , đi chơi và dạy dỗ con. Nhưng với con hay với Mẹ chẳng bao giờ là đủ . Những câu con nói ra là những câu nói thèm khát Mẹ .Mẹ nghe mà xót cả lòng. 

Mẹ chỉ ước gì Mẹ được ở nhà đi chơi với con nhỉ ?


15 comments:

  1. Kevin noi chuyen xung la Em nghe de thuong qua. Em cung hay goi Nam la Em ;)

    ReplyDelete
  2. Tụi nhỏ nào cũng tình cảm vầy hết, làm lòng mẹ mềm nhũn ra
    - mà chàng giai này xưng là "em" à?

    ReplyDelete
  3. O nha roi me lai uoc duoc di lam hehe

    ReplyDelete
  4. Chị gọi Em, nên Em xưng Em vậy mà có người mỉa mai đó =)) .Bảo sao con trai mà xưng Em :P

    ReplyDelete
  5. Anh cu xưng Em và rất là tình cảm :) .

    ReplyDelete
  6. Xưa giờ Em chưa hề muốn đi làm tí nào Chị :).Nhưng phải kiếm tiền mới ở nhà được :D.

    ReplyDelete
  7. hihhihi, tình cảm thế thì mẹ nào chịu nổi ha.
    Thằng nhà em cũng nịnh một phép nhá. Nhào vào lòng ôm nè, nũng nịu nè, cười duyên nè, hun mặt nữa. Đó, phạt gì nổi,

    ReplyDelete
  8. Con trai ở gần Mẹ thì Mẹ phải rõ ràng, k con mà nhõng nhẽo là song này Mẹ hết đỡ :D.

    ReplyDelete
  9. Chị đang ở nhà mà cho Au đi học cũng áy náy nên cứ buổi đi ,buổi nghỉ . Hay em xin nghỉ phép vài ngày đi cho em đỡ thèm mẹ .

    ReplyDelete
  10. Dạ đang chờ để đi chơi đây Chị, ít ngày nữa em nghỉ hẳn 10 ngày là được nửa tháng cơ Chị :D.

    ReplyDelete
  11. heheh... kevin quấn me quá nhỉ , có lẻ g ai chơi với em đã bằng mẹ đây mà ! hehe... thôi ráng chứ sao, biết là con thèm mẹ o nhà nhưng phải dằn lòng mà đi làm kiếm cơm thôi kevin a, mẹ bây giờ đi làm nuôi con đấy ! con phải ngoan khg bấu mẹ nhìu để mẹ yên tâm đi làm con nhé, con giai mừ : mạnh mẽ lên nào !!

    ReplyDelete
  12. Dễ thương quá! Là hình và câu chuyện của Em.

    Con nói thế mà mình vẫn phải bước đi thật khó chịu em nhỉ!

    ReplyDelete
  13. Em bước đi mà lòng Em ở lại Chị ơi .Ngày nào ảnh cũng ca bài ca Mẹ ở nhà :P

    ReplyDelete
  14. Mẹ lắm trò quá nên Em quí và mong Mẹ nhất đó Chị :)

    ReplyDelete
  15. có những đứa trẻ thương mẹ quá, rồi ngây ngô nói"lớn lên con cưới mẹ làm vợ". Chết cười.

    ReplyDelete