Thursday, June 4, 2009

Con trai tròn 2tuổi

Chúc mừng sinh nhật con trai ! 

Con trai Mẹ đã tròn 2tuổi rồi đấy .....

Update tạm tấm hình mới chụp cách đây 2tiếng , hihi. Mẹ em bận việc rồi ạ .

Sinh nhật con năm nay rất vui, dù mọi sự chuẩn bị đều không được như ý Mẹ, và dù Ba con bận việc, Mẹ thì bận như điên, dù Mẹ không mời nhiều bạn bè, nhưng cuối cùng con vẫn là người vui nhất. Có lẽ con cảm nhận được sinh nhật là ngày quan trọng, và con đã lớn rồi, nên con rất có ý thức, rất người lớn, dù rằng Mẹ thấy em hơi ông cụ non em nhỉ .hihi.

Vậy là con 2tuổi rồi đấy, thời gian thật là nhanh, hèn chi mà Mẹ thấy mình cũng bắt đầu lớn lớn, hehe, nhờ có con , Mẹ mới biết mình trưởng thành  ( dù rằng sự trưởng thành này cũng chưa hẳn là hoàn hảo...) .Con trai đã dạy Mẹ biết cách làm Mẹ, biết cách yêu thương con, nâng niu con và cũng kiềm chế được tính nóng, dù rằng vẫn có khi Mẹ đánh đít con, vì con hư, nhưng mà thực sự là Mẹ không muốn.

Con 2tuổi, chiều cao 92cm, cân nặng quá thiếu luôn, 11kg 8lạng, cộng mấy cái răng hàm trong đang mọc nên tình hình là rất tình hình, nhưng không sao con nhỉ ?Mọc nốt răng rồi thì mà là mình ăn tiếp, hehe, chỉ sợ sau này béo Mẹ đỡ không nổi , haha, AQ tí cho các Mẹ có con gầy đỡ sốt ruột. Trẻ con nó biết no , biết đói, biết đòi ăn, nhất là giai đoạn 2tuổi này  này . K giờ nhiều khi chạy đi tìm đồ ăn loạn lên, Mẹ chưa kịp bóc là cho vào mồm cắn cắn, Mẹ em là chúa ghét, đi đâu có người lớn mà cứ đòi bế con mình và nựng, hoặc là buông vài câu, sao nó gầy thế, hoặc này nọ . Nên Mẹ em hay tránh va vấp đụng chạm với những người đó . Miễn con khỏe, con biết đòi cái mình thích là Mẹ yên tâm .

Ở tuổi này, cái gì con cũng biết, Mẹ nói gì con cũng nghe được, hiểu hết và phản ứng lại, mỗi tội Mẹ kém quá, Mẹ không hiểu con nói gì, dù là con làm luôn 1tràng liên tu bất tận, hehe , mỗi bà Ngoại hiểu con và làm đúng ý con , thế mới hay chứ, hay hạp tuổi nhỉ ?

Con 2tuổi, con biết làm nhiều thứ, biết đóng cửa khi đi ra hoặc vào, biết tắt mọi thiết bị khi muốn ra khỏi phòng, biết khóa cửa nữa. Và bằng chứng là chiều nay 2Mẹ con đứng ngoài sân nửa tiếng đồng hồ, vì con đã bấm cửa và đóng khi ra khỏi nhà , chìa khóa Mẹ để bàn ăn, thế là Mẹ lom khom đi tìm cách lấy chìa khóa ra, nhưng kết quả, dù có cố gắng thế nào, Mẹ cũng chỉ lấy được mỗi cái điện thoại, mà cái điện thoại chỉ kịp gọi Cậu con về mở cửa là tèo, hết pin, hihi . Nhưng túm lại là con rất biết làm Mẹ vui lẫn buồn .

....


8 comments:

  1. Mung K sinh nhat 2 tuoi nghen... K biet doi` an la` vui roi chi oi... ko co' chi phai lo ca... roi ai cung lon cung se biet doi' ma` ti`m an thoi...hehe...Co' nhieu hom con em han moc rang han ko chiu an em cung shock ma` thoi cu nghi lac quan 1 cai' la` moi chuyen ok het... Mong K cang` lon cang dep trai giong ba thong minh giong me...

    ReplyDelete
  2. Mung anh Khang tron 2 tuoi nghen, em Liv chay theo anh Khang day, tu an uong va om o gay mon.

    ReplyDelete
  3. anh Khang 2 tuổi rồi, có lẻ anh K thích có thêm em bé rồi mẹ em ơi :D

    ReplyDelete
  4. Chúc mừng sinh nhật Kevin, muộn quá nhỉ!

    Qua tuổi thứ ba ăn dễ, nhiều làm cho mẹ giật mình chơi Kevin nhé!

    ReplyDelete
  5. Hihi, anh cu K này mà thích có em bé, thì Mẹ cũng đành chịu Cô ơi. Con nuôi mỗi thằng cu mà con gần ngất rồi Cô ơi.

    ReplyDelete
  6. chúc mừng sinh nhật anh nhé! Mẹ anh cắt tóc xinh ghê, trông trẻ quá! K càng lớn càng giống ba.

    ReplyDelete