Monday, July 23, 2012

Cùng một cái áo có người mặc đẹp,có người mặc xấu.Cùng một cuốn sách có người đọc thấy hay,có người đọc thấy dở,cùng một quan niệm có người thấy đúng ,có người thấy sai.Thì cùng một con người có người thấy yêu,có người thấy ghét,có người thấy hiểu,có người thấy không cũng là chuyện bình thường.

7 comments:

  1. Tuỳ theo đứng theo góc độ nào mà nhìn bồ nhỉ?

    ReplyDelete
  2. Huong : Tuỳ vào cảm quan của mỗi người chứ k phải góc nhìn đâu bồ.

    ReplyDelete
  3. Đồng ý vì mỗi người có một quan điểm khác nhau.

    ReplyDelete
  4. thì đời luôn có người đẹp và người xấu mà em hehehe

    ReplyDelete