Tuesday, October 12, 2010

Kỷ niệm 11 năm tốt nghiệp trường PTTH Quốc Học!

Mới đó mà 11 năm rồi. Thời gian thật là nhanh.
Mẹ K có 1 nhóm bạn kết nối với nhau, mà không cùng lớp, mà cùng trường . Chỉ cùng trường mà vui dữ lắm. Tháng nào cũng sắp xếp họp mặt hội 1 lần, rồi đi ăn ,đi uống, đi hát karaoke. Nhưng mấy bữa rày chán Karaoke nên đi Bar. Đây cũng là cách để mọi người biết thêm về nhau và hỗ trợ nhau nhiều việc khác .
Phải cám ơn Facebook đã tạo cơ hội lôi kéo nhiều thành viên .Hi vọng ngày càng đông hơn để các năm sau hoành tráng hơn năm trước :) .
Còn đây là một ít hình , Mẹ K lấy ra từ 200 tấm , có Mẹ K để up lên cho mọi người xem :)
Ăn uống ở quán Đồng Lạc :



Bị chộp lén :)



Kéo nhau ra chỗ năm ngoái chụp để đánh dấu , năm nào cũng phải ra đây chụp cả :)





Bar Mắt Nâu, Mẹ em bon chen :








Bạn Hoàng Lợi - Bác sĩ , bạn 15 năm , từ cấp 2, 3, ĐH mà không cùng lớp năm nào hết :)



Đội hình cơ bản :



Mong rằng năm sau sẽ đông đủ hơn năm trước nữa :)

12 comments:

  1. wa, gặp lại như vầy mới vui nè , ai náy cũng nghề nghiệp đuề huề cả , ah em ợi liệu có anh nào trong nhóm này còn phòng không không đấy ? hihihihi

    ReplyDelete
  2. Dạ bọn em là hội ở Huế. Cho nên hồi đầu mới thành lập thì gặp nhau 2 tuần lần. Giờ thì bận hơn nên 1 tháng bét nhất là một lần. Còn những lần xé lẻ thì vô cùng.Trong đám này chỉ có 5 đứa có gia đình, 2 đứa con gái là em với cái đứa tóc dài mặc váy ,thêm 3 đứa con trai nữa thôi Chị.Mà chỉ có 3 đứa có baby, còn lại mấy đứa kia độc thân và chưa có baby.Tụi nó rên lâu chưa có ,còn bọn em thì thèm tung tăng.Nhưng có con như mình cũng ghiền thiệt ,hihi.Chơi hội này thoải mái cực kỳ, vì không cùng lớp nên dễ hòa đồng hơn, mà vui vẻ và không hề có tính ganh tị.Chỉ mong chừng đó :)

    ReplyDelete
  3. mong em ... 1 ngày không xa ... xé lẻ nhé ? hihihihi

    ReplyDelete
  4. Hên xui đi Chị...Mưa tới đâu mát tới đấy .Có khi lại kết, có khi lại rời :) .

    ReplyDelete
  5. Ủa, entry này chị cũng chưa xem mà sao em không mời??? Hi hi...

    ReplyDelete
  6. Má Nhi ơi,Thực ra e mời e xấu hổ :)

    ReplyDelete
  7. Ha ha... Giờ này còn chưa ngủ nữa! Dạo này vui không em? Huế có mưa không?

    ReplyDelete
  8. Đùa thôi vì đọc thấy em rủ Bảy nên chị theo chân. Nhiều lúc không đọc hết các entry của bạn bè, hoặc không đủ giờ hoặc bị "đè" bởi nhiều entry hay note mới.

    ReplyDelete
  9. Kevin cũng còn thức nè Chị.Trơi bắt đầu lạnh rồi Chị ơi.Em thì cũng không có gì vui.Toàn chuyện buồn :).Huế bữa nay mưa ít hơn mọi năm rồi Chị.Chị bớt bệnh chưa Chị :)

    ReplyDelete
  10. Tới giờ chị cũng chưa ngủ được... không biết em còn thức không.

    Ráng vui đi em.

    ReplyDelete
  11. trưa bên này , nên 7 cũng thức nhăn răng nè heheheh

    ReplyDelete
  12. Thức vậy không tám với Chị Nhi mà chị 7 còn kể .
    Chị Nhi ơi, Em vẫn hồn nhiên và vẫn bình yên Chị ạ :)

    ReplyDelete