Tuesday, October 12, 2010

Thư tay!

Chữ đẹp khỏi chê luôn . Con gái thích những điều như vậy lắm á :) 

18 comments:

  1. "Muốn cưới em làm vợ... sống hạnh phúc... ai cũng thèm"... Ngày xưa ai mà viết thư cho em thế là em gật đầu cưới liền, hehe... Sao lãng mạn thế!!!

    ReplyDelete
  2. "Tương lai anh sẽ cưới em làm vợ.Chúng ta sẽ sống hạnh phúc cho ai cũng phải thèm.Em có tin anh không?"
    Vậy mà có đứa bỏ của chạy lấy người đó Em ơi.18 tuổi mà tính xa quá :)).Người kia hơn 6 tuổi :)).

    ReplyDelete
  3. Người con trai này lãng mạn, bay bướm. Nhưng nhìn nét chữ hình như là người dễ nản lòng bỏ cuộc giữa chừng (đoán mò) Hí hí

    ReplyDelete
  4. @Chị : Rứa mà ngược lại hoàn toàn đó Chị.Anh này là người làm gì là làm tới cùng :).

    ReplyDelete
  5. còn giử lại lá thư, ý mẹ K sao nhỉ? làm kỷ niệm, chử đẹp để dành xem, hay tình nhỏ khó quên :)

    ReplyDelete
  6. Chị làm em nhớ kỷ niệm xưa :)

    ReplyDelete
  7. @Cô : Con giữ tất cả thư từ của mọi người Cô ơi :)
    @Vy : Ngày xưa khi nào cg dễ thương hết Vy hén .

    ReplyDelete
  8. đọc không đc hết dòng thì seo hiểu đc " tới đâu " ta ? kekeke...

    ReplyDelete
  9. Chị đoán anh này nguoi Bắc phải ko?Vì con trai Bắc sâu sắc hơn con trai Huế,đoán mò thôi hi hi.Chữ đẹp quá,gặp chị là chị ưa liền hi hi

    ReplyDelete
  10. Ước gì....! ước gì chị cũng có 1 lá thư tình vậy để giữ làm...của. hihihi

    ReplyDelete
  11. @Chị Chuột : Hehe. Không tới đâu hết á .Có đoạn cuối mà dị lắm không post mô :)) .
    @Chị Na : Người gốc Huế sống ở miền Nam Chị ạ . Chữ đẹp mà yêu thì chắc là khổ vì yêu luôn quá .hehe.Người này cũng lãng tử, kỹ sư , đẹp trai, nói gì làm nấy .Giỏi lắm Chị Na.
    @Má Lina : Em có nhiều lắm. Để từ từ em chụp hình rồi em post cho Chị coi .Xấu hổ thiệt :)) .

    ReplyDelete
  12. bây giờ hiếm cái vụ thư tay này lắm :(

    ReplyDelete
  13. Quá hiếm luôn Chị ơi. Hầu như nhắn tin, email.Hic.Thèm thư tay mà không hề có :)

    ReplyDelete
  14. chữ đẹp giống thư pháp :-).

    chị thì dại trai, ngày xưa quen bồ ghen quá nên bỏ hết thư tay của puppy love đầu đời. giờ nghĩ lại thấy hận "thằng bồ ghen" ấy quá em ạ!

    ReplyDelete
  15. Chi T : Em quen ban trai ma ghen thi Em se stop.Vi Em hau nhu moi thu rieng tu deu giu het. Khong bay ra truoc mat, cung khong hay xem, nhung ma biet no nam mot goc de khi nao co thoi gian luc loi :) >

    ReplyDelete
  16. bởi vậy chị mới nói mình dại trai quá =))

    ReplyDelete