Thursday, October 14, 2010

Khoe chữ Mình!

Ngồi làm việc mà buồn ngủ quá , tự dưng thấy quyển vở mà mình đi học hồi đại học, thế là lôi ra, chụp choạch phát chữ nghĩa của mình và đem khoe, để đọ với chữ đẹp của người ta bữa trước :P.



Vở sạch chữ đẹp.hhehee...

15 comments:

  1. Chị không mềm và vung vẩy như người kia, tuy nhiên chữ đẹp. Nhìn chữ nghiêm túc.

    ReplyDelete
  2. Chữ, nót chị.

    Cái theme mới không cho edit comment.

    ReplyDelete
  3. em làm chị xấu hổ,vì chữ chị như chũ gà bới :)

    ReplyDelete
  4. Haha. Chị Liên làm Em buồn cười quá .Gà nó có biết chữ đâu Chị nhỉ .
    Chị Mai ơi, Em không viết được bút bi ý .

    ReplyDelete
  5. Wow, học ĐH mà chị viết chữ đều và đẹp vậy à? Nể quá! Em mà lôi tập em học ĐH ra thì chỉ có ...BS đọc, hihi ( Giáo sư giảng bài ào ào, sao viết đẹp nổi chị??? Hay thiệt đó!)

    ReplyDelete
  6. Vở nào của Chị cũng sạch sẽ vậy đó , mà đây là vở môn Dịch, còn vở mấy môn đọc nhanh thì chép nháp, về chép lại ,hehe. Còn trường Bách Khoa thì khỏi hỏi luôn, ngoáy tít mù.

    ReplyDelete
  7. Chữ đẹp, trật tự, vở sạch,... 10 điểm! Về chỗ... Hihi

    ReplyDelete
  8. wa, chử đẹp như người ta ơi !!!

    ReplyDelete
  9. Chữ của em viết đẹp quá, gọn gàng, ngăn nắp, đều. Còn chữ viết của chị như...con nít. :((

    ReplyDelete
  10. Vở sạch, chữ đẹp...đáng nêu gương tốt :D

    ReplyDelete
  11. Chu dep va diu dang y nhu gai Hue vay chi oi

    ReplyDelete
  12. @ Các Chị : Được khen như vậy giống như hồi xưa mà khách tới nhà chơi, Mami chẳng có chi để khoe, cho nên vở con để trên bàn học cứ lôi ra khoe điểm cao với chữ đẹp. Cảm giác mò về nhà được khen thiệt là sung sướng.Thiệt là cám ơn các Chị :)
    @Vy : Chị thì khổ là không dịu dàng được tí nào Vy ơi :)

    ReplyDelete