Tuesday, October 12, 2010

Lần mò gọi 1080 Phú Yên, để tìm thử coi có ra số điện thoại bạn cũ ,may quá có rồi gọi , mừng dễ sợ .Phải nói là Mình phải xài cái cuốn sổ ghi sđt bé xíu như ngày xưa mới tốt, vì nó cổ điển nhưng hiệu quả. Như bây giờ nhiều khi khó như tìm kim đáy bể .Bạn bè không có dây mơ rễ má là bó tay luôn .

5 comments:

  1. dùng sổ nhiều khi cũng lợi lắm. Chứ bây giờ cái gì cũng lưu điện thoại. Mất điệu thoại coi như mất hết liên lạc ban bè :)

    ReplyDelete
  2. Không những mất đt mà còn hư hỏng, rồi đổi đt nữa là coi như xong đó Chị .

    ReplyDelete
  3. Em có sổ mà vứt đâu lâu rồi ý Chị :)

    ReplyDelete
  4. hihi...chị cũng viết vào sổ những số của người quen thôi. Vậy mà chuyển nhà giờ ko biết nó nằm phương trời nào rồi đó, hic..

    ReplyDelete