Friday, January 29, 2010

Tôm sốt bơ tỏi, Gân bò tiềm thuốc Bắc!

Tối nay Mẹ K nấu hai món mà Mẹ K thích nhất. Nấu cũng nhanh , nhưng Tôm sốt bơ tỏi thì ăn chóng béo vì nhiều đạm mà.
Mọi người cuối tuần vui vẻ nghen.
Tôm sốt bơ tỏi :



Ăn cùng bánh mì nướng có quết bơ :

Gân bò tiềm thuốc Bắc :


Chén thuốc Bắc trước khi nấu chung với Gân bò



P/s :Mọi người đừng hỏi vì sao dạo này Mẹ K siêng up thức ăn. Vì xài điện thoại chụp hình tiện nên Mẹ em siêng up. Còn hồi trước toàn đi đâu cũng kè kè máy ảnh, nên không có tiện chút nào.Chất lượng hình bằng điệnt hoại không có tốt lắm.Nhưng mà chỉ tiện cho mình là được phải không ạ.

17 comments:

  1. Chị đang ăn tô chay nên không bị mấy con tôm đỏ au của em dụ dỗ.

    ReplyDelete
  2. hehe... dạo này cha con kevin đc mẹ bồi bổ quá chừng luôn nhen ? akkakak

    ReplyDelete
  3. hihi em ơi ... đã khoe thì khoe cho trót :)). Mai mốt đừng quên khoe cả công thức làm món ăn nha :)

    ReplyDelete
  4. Ăn chay ngon Chị hén. Bữa nào em làm một bữa tiệc chay.hihi.Em ăn chay thường hay ăn lộn xộn, tùy ngày, em thích thì em nấu em ăn, chứ ngày ăn chay nhiều khi quên mất Chị ạ.hihi.

    ReplyDelete
  5. Dạ, mai em viết công thức cho Chị, mà chị Bầu thèm ăn gì nhất trong các thể loại tôm cua cá mực, để em coi em có món nào ngon ngon mà phù hợp với Chị đang thích em up phục vụ Chị nào.

    ReplyDelete
  6. Choài nhìn con tôm mập ú nụ à,thèm quá.Chị thích tôm lắm,mà xã ko thích nên nhịn.Thích ăn tôm có đầu,để ăn đầu con tôm ,trứng ko à,khoái

    ReplyDelete
  7. @Chị Na : Em cũng thích ăn tôm lắm , nhưng ăn đạm nhiều cũng hơi sợ.hihi.

    ReplyDelete
  8. :D cám ơn em nhiều nha, em sweet wá! chị thì ko thèm cái gì cụ thể, nhưng thích nhất vẫn là các loại bún: bún riêu, bún bò Huế :). Còn món tôm sốt bơ tỏi này thì em chỉ chị nhé, chị vừa mua tôm hôm qua :).

    à quên, em chỉ cho chị cách làm tôm chấy luôn nha! chị đang thèm các món bánh bèo bánh ít trần đây :D

    ReplyDelete
  9. mẹ Khang bồi dưởng dử hén! món gân bò tiềm thuốc bắc bổ đủ thứ à nhen.

    ReplyDelete
  10. Chị có nhắc ở note mà, em muốn ăn chay ngó chừng note nhà chị.

    ReplyDelete
  11. Ngon quá Mẹ Khang ơi, hôm nay ăn chay mà đi ngắm thức ăn này Hic...

    ReplyDelete
  12. Dạ, bữa nay em để ý Notes nhà Chị.hihi.

    ReplyDelete
  13. ngon ngon quá :). Có thiệt là chóng béo ko? :)

    ReplyDelete
  14. Hihi, Chị thử coi tôm thì đạm không, ăn với bánh mì với bơ nữa, thì em hỏi Chị không béo sao được. Cái tôm này cái nước sốt ngon lắm í. Ăn bắt bánh mì.hihi.

    ReplyDelete
  15. Mẹ Sâu biết là béo nhưng thấy ngon nên hỏi cho đỡ thèm đó mà. Mẹ Sâu cũng ú tròn lắm rồi, phải ăn kiên thoi :)

    ReplyDelete
  16. Món nào trông cũng "bổ" hết, hic, nhìn ngon quá có bổ ngửa vì mập cũng xin.

    ReplyDelete
  17. Cái món này ăn ngon thiệt. Em cứ biết là béo mà vẫn xơi đều.hii.

    ReplyDelete