Saturday, January 23, 2010

Cuối cùng ra lò một nồi bún bò Huế .Hihi. Ăn kiểu này không giảm cân nổi.hihi.

8 comments:

  1. cha, chắc cay xé họng nhen ? người huế nấu bún huế thì nam và bắc thua ! heheheh

    ReplyDelete
  2. Em nấu cho K ăn, nên bỏ ớt vừa phải thôi Chị. Còn bọn em cho thêm ớt trái với ớt tương vô tô bún.hihi.

    ReplyDelete
  3. Hí hí siêng rứa em,chị hôm tuần rồi cũng nấu 1 nồi to

    ReplyDelete
  4. Nhắc mà thèm bún bò ở Huế quá!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    ReplyDelete
  5. Ủa , em nhớ Má anh Tri đâu có ăn bún bò ở Huế đợt rồi đâu ta? Mà mỗi lần nhắc chữ Tri em nhớ cái giọng Anh Tuấn chồng bé Hà khi nào cũng gọi Tinh Tri mắc cười quá à.

    ReplyDelete
  6. Không siêng không có ăn Chị ơi.hihi.Chị nấu nồi to làm sao ăn cho hết.

    ReplyDelete
  7. Hết chứ,mỗi lần nấu nấu nhiều nước mới ngọt,kêu anh chị chồng qua ăn,còn lại để tủ lạnh mấy ngày sau ăn nữa.Mà chị thích nước,bún và rau chứ ko thích thịt

    ReplyDelete
  8. Không ăn hết một tô nhưng có ké của em Hà một chút ở 11 Trương Định. Thơm nồng mùi mắm ruốc Huế em ơi.

    ReplyDelete