Thursday, January 7, 2010

Khang in 2010




14 comments:

  1. Hôm nào cho má Tri mượn cái nón đi Kevin.

    ReplyDelete
  2. Nhìn cái môi dưới muốn cắn chưa!

    ReplyDelete
  3. Bể bầu diều của gà rồi Khang ơi!

    ReplyDelete
  4. Chu choa, cho gà ăn trắng cả đất!

    ReplyDelete
  5. Giai đẹp này càng lớn cang ok nhen!heheh

    ReplyDelete
  6. Khang lâu lắm mới thấy hình,lớn qúa rồi,cao thật đó và vẫn đẹp trai lắm.

    ReplyDelete
  7. Khang lớn quá, rất đẹp trai nữa

    ReplyDelete
  8. Cho gà ăn kìa, dễ thương quá đi

    ReplyDelete
  9. Má Nhi ơi, Má Nhi có tấm hình nào mà thích đội nón thì má Nhi gửi Mẹ con đội nón vô cho Má Nhi. Haha. Tấm này là Mẹ con ngồi không có gì làm rồi cho cái nón vô đầu con chơi vậy đó.hihi.
    Má Nhi mà cắn xong là coi như dzọt không kịp đó nghen. Con mà khóc là lớn tiếng cực á .hhihi.

    ReplyDelete
  10. Ừ nhỉ, chưa nghe con khóc. Cắn mà khóc đâu phải Khang. Mặt có dấu đỏ thế kia mà còn tỉnh bơ.

    ReplyDelete
  11. Em cám ơn Chị, hihi. Khang nghịch và thích nuôi gà, vịt, mèo, chó lắm Chị, nhưng em sợ nên em không dám nuôi.Hic.

    ReplyDelete