Saturday, January 23, 2010

Vừa làm xong một mẻ thịt chà bông, chưa kịp chà thì đã bốc ăn hết.hihi.

7 comments:

  1. Ai bốc vậy em? Lớn hay nhỏ?

    ReplyDelete
  2. Hehe, cả hai đứa Chị, đứa nhỏ ăn ít,còn đứa lớn là cái đứa tự làm thì bốc nhiều. haha. Nhưng mà em làm lần đầu, nên em không có ướp nước mắm hấp. Mà em luộc với muối, rồi đem giã nhỏ, xé đều ra rồi cho gia vị sau.hihi. Đúng là nghĩ sao làm vậy. Mai chắc làm lại cái khác quá.hihi.Sai quy trình quy phạm hết trơn.hihi.

    ReplyDelete
  3. Kệ, hai mẹ con ngon miệng là vui rồi.

    ReplyDelete
  4. chị đi mua ở ngoài ăn giờ ko giống ngày xưa nữa vì chỉ thấy vị ngọt thôi.Làm thì ngại,mà cũng ko ăn thường xuyên nên nhịn vậy.

    ReplyDelete
  5. E làm có chút xíu hà, khoảng 2 lạng thịt, đủ ăn thôi Chị ạ. chứ làm nhiều không ai ăn thì chết. Còn ở ngoài toàn bột ngọt. Em lười chảy thây mà giờ cũng phải vào bếp đó Chị.hihi.

    ReplyDelete
  6. troi, vậy là thành công quá sức rùi con la làng gì hả chòi ?

    ReplyDelete
  7. Hình thức hơi xấu,hihi.Nhưng lần sau chịu khó hơn Chị ạ.

    ReplyDelete