Sunday, January 24, 2010

Làm xong mẻ ớt, tay hơi nóng, còn dạ dày thì quá nóng vì thử nhiều quá.Không hiểu ớt to đỏ đỏ của mọi người có cay không. Chứ ớt ở Huế mà to như vậy thì không cay. Mẹ K mua ớt nhỏ nhỏ cũng đỏ đỏ, loại cay xé họng đó.Hihi.

6 comments:

  1. Hí hí dân Huế nên biết ớt nhỏ nó cay xé họng,loại này nhà chị gửi qua Mỹ cho chị đó .Mỗi lần làm cơm hến trộn 1 muỗng,vì cơm hến mình chị ăn à.Vừa ăn vừa nhảy loi choi,nhưng thích

    ReplyDelete
  2. Em biết là nó cay, nên Em mua, chứ cái ớt to to đó nó có cay mô Chị. hihi. Tối nay lại ăn. Giờ bụng em nó cay nóng ran Chị ơi.Hehe.Mai em khoe hình sau.

    ReplyDelete
  3. làm món gì mà toàn ớt vậy mẹ kevin ?

    ReplyDelete
  4. Khà khà...vụ cay này...nóng vẫn cứ ăn, than cái gì hở mẹ K?

    ReplyDelete
  5. Chị Chuột ơi, làm cái món ớt chưng để ăn cơm hay kho cá, hay ăn bún mắm nêm.hii.

    ReplyDelete
  6. Em chuyên gia ăn cay uống nước nóng đó Chị .hihi.

    ReplyDelete