Wednesday, March 5, 2008

Quà tặng cho những người con xa Huế!

Ốc gạo nè.

Cái món này chỉ có ở Huế có, còn Mẹ Kevin chưa thấy ở đâu có cả. Ít nhất thì trong tầm mắt mình.

Buổi sáng khoảng 9h, chạy qua chợ Đông Ba, có 2người bán tại chỗ, còn lại những người khác đem món quà vặt này đi quanh Huế để bán. Hai người ôm hai rổ ốc, chạy trốn bảo vệ chợ, ban quản lý chợ...Bán hàng mà phải trốn trốn, núp núp.Nhìn tội nghiệp. Nếu mà không có hai chị này bán hàng, thì e rằng những người muốn ăn Ốc gạo cũng không biết tìm mua ở đâu nữa.Hic. Không lẽ chạy quanh Huế mà tìm mấy chị gánh hàng rong???

Photobucket

Ốc gạo ngon nhất vào mùa hè. Cái mùa mà ốc gạo vàng ươm. Con nào con nấy béo múp, và thơm mùi sả, ớt, gừng. Khều bằng cây gai ra thì ngon vô cùng.

Ốc gạo mùa này, chỉ có như vậy nè, chưa có ngon lắm, chưa có to lắm. Nhưng cũng ăn đủ thèm.

Photobucket

Ốc gạo , chỉ những người con ở Huế mới biết nó ngon tới từng nào.hic.

1 comment:

  1. Đào mộ, hihi. Bữa nay có chỗ nào bán ốc ni nữa ko hèo? Cún?
    Nhìn cái tên blog là biết ngay của ai.

    ReplyDelete