Saturday, March 8, 2008

Ngược đời!

8.3

Nhà nhà đàn ông chuẩn bị cơm nước, rồi quà cáp cho phụ nữ trong nhà.
Nhà Kevin thì ngược lại, Mẹ nấu cơm cho cả nhà ăn, ngược đời.Hihi.

Lý do là thế này, từ ngày Bà Ngoại làm nhà hàng, thì Bà Ngoại cứ sáng đi và tối về. Từ ngày Mẹ sinh Kevin ra đến giờ, thì Mẹ phải chăm Kevin, nên các cậu, Ông Ngoại hay Ba Hải buổi trưa, buổi tối về muốn ăn thì toàn phải lăn vào bếp.Khi ăn xong nhớ để dành phần cho Mẹ Kevin là được. Rồi khi nào Mẹ rảnh thì các cậu bế Kevin Mẹ lại vào bếp. Thành ra 9tháng này, ngày nào cũng 8.3 của Mẹ hết trơn.

Hôm nay 8.3, Mẹ vào bếp, nấu cơm cho mọi người ăn.hihi.Hôm nay trời lại mưa , nên Mẹ không đi chợ được, nên có bao nhiêu thức ăn trong tủ lạnh thì đem ra mà nấu thôi. Thành ra mâm cơm buổi trưa chỉ đơn giản như thế này , còn nghi nghút khói:

Photobucket

Cá hồi nướng muối ớt, ăn cùng với nước mắm chua ngọt.

Photobucket

Vì là món vội vàng, nên không có rau sống hay cà chua, dưa leo gì hết. Mẹ nướng hơi quá lửa nữa chớ.

Canh đậu hũ nấu với thịt bò, trứng.

Photobucket

Cần tây xào bò

Photobucket

Ngoài ra còn có gà bóp rau răm nữa.

Photobucket

Cậu Long : Chời ơi, lâu ngày mới thấy bữa cơm thịnh soạn vậy đó.

Cậu Việt :Cười

Ông Ngoại : ???

Mẹ Cún : Đúng là thịnh soạn hơn ngày thường. Và tự nhiên nghĩ rằng, đôi khi điều bình thường lại quá đỗi khó khăn để thực hiện được.

Chúc mừng 8.3 đến mọi người.

Còn đây là Hoa 8.3 Ông Ngoại, được mệnh danh là người đàn ông tuyệt vời với câu châm ngôn : Luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu phụ nữ.Trừ những lúc không hiểu, hehe.
Photobucket

Quà của Ba Hải thì đang nằm trong vòng bí mật. hihi.

No comments:

Post a Comment