Sunday, March 16, 2008

Chuyện vui !

Chuyện có thật 100 %, xảy ra vào trưa nay lúc 1h30phút. Được Ông Bà tường thuật lại.Hehe.

Kevin nằm chơi trên giường Ông Bà Ngoại. Hai người phải nhường cái giường cho Kevin, vì Mẹ Cún chạy đi ra ngoài mua đồ về nấu cho con. Con tìm thấy chỗ nào hỏng hỏng, là con lăn cái vèo xuống đó cực lẹ.Rồi Ông Bà đỡ con nằm lại bình thường, sau đó lại đá hai cái chân lên mặt như cái video clip Mẹ Cún có post lên. Mà lần này mùa hè , nên đâu có mang tất cho Kevin. Vậy là nguyên cái chân đá vô trúng cái trán.

Kevin không biết làm sao hay con nghĩ ra cái gì, con cầm cái chân lên, rồi nhìn vào nó, cằn nhằn cằn nhằn như kiểu la mắng nó làm con đau. Rồi đưa miệng cắn ngón cái như trả thù, vẻ mặt rất mắc cười, trầm trọng cực kỳ. Tiếc là Mẹ không có nhà, không chụp hình được, không vui lắm. hehe.

No comments:

Post a Comment