Sunday, March 23, 2008

Nghịch!

Con trai dạo này lí lắc đáng yêu quá. Con cười thật nhiều, tươi thật tươi, và con cũng nghịch lắm.

Ngồi xích đu mà nhắng nhít thế này đây. Nhưng nhắng nhít đáng yêu con nhỉ?

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Dạo này con đòi Mẹ ghê quá, mà Mẹ thì bận quá, nên không thể ở bên con thường xuyên, đi làm nhớ con kinh khủng. Con ở nhà thì không khóc gì cả, cứ chơi, rồi ăn ngủ, nhưng mà cứ nhác thấy bóng Mẹ ở ngoài cửa là đã cười thật tươi, sau đó là đòi bế, Mẹ không kịp bế mà đi vào phòng thay quần áo là khóc ré lên, kiểu như sợ bị bỏ rơi. Thương lắm con trai ơi.

No comments:

Post a Comment