Thursday, February 7, 2008

Mồng 1 Tết!

Mồng 1 Tết,

Là ngày đi Chùa cầu may,

Là ngày đi thắp hương ở mộ Ông Bà Tổ tiên,

Là ngày đi thăm họ hàng, anh em thân hữu,

Là ngày xuất hành nếu là ngày tốt,

Là ngày có không khí Tết mới nhất,

Là ngày mọi người ít ra khỏi nhà, vì sợ đạp đất nhà người khác, mà không tốt bị rủa cả năm.Haha.

Kevin và Mẹ, đi ra khỏi nhà, không xem giờ, không xem ngày, không gì cả, cứ thế mặc quần áo, phăm phăm đi, trời không mưa, tạnh ráo, lạnh, nhưng có chút nắng ấm, đủ để mọi người thích ra đường....

Chân dung trước khi lên đường, áo quần ấm đã sẵn sàng :

Photobucket

Ngồi trong lòng Ông Ngoại khi về nhà bà Hường, ông Tường nè :

Photobucket

Thấy chụp hình làm duyên liền nè:

Photobucket

Em quay qua buôn với chủ nhà , haha:

Photobucket

Ghé thăm và chúc Tết gia đình em Bin :(nói nhỏ nha, Kevin là con nít, mà sao không thích chơi với baby khác , mắc cười quá )

Photobucket

No comments:

Post a Comment