Sunday, September 9, 2007

Thứ bảy đầu tiên của tháng 9.

Hôm nay con ngủ dậy 9h, Bà Ngoại hôm nay đi chơi rồi, nên con chỉ ở nhà với Mẹ Cún. Mẹ Cún thức đêm nhiều, vì sợ con không dậy bú thì sẽ xuống cân nên Mẹ Cún canh để cho con bú, nên giấc ngủ của Mẹ không tròn, hic, , thương Mẹ quá.

Tối qua Ba Hải mua bánh trung thu cho con, nhưng con đã ăn được đâu Ba nhỉ?Vậy là Mẹ ăn hết một cái bánh dẻo nhân dứa , đậu xanh. Còn lại đem xuống nhà để biếu Bà Ngoại.Chưa trung thu mà mình ăn bánh trung thu trước rồi Ba ha. Đến trung thu mình ăn cái gì Ba nhỉ?

Hôm nay ngủ dậy, con nằm chơi với Mẹ Cún, nói chuyện với Mẹ, nhưng mà con biết Mẹ không hiểu con nói gì, chắc chắn mà.Vì thỉnh thoảng con nghe Mẹ nói, Mẹ nói theo con vậy thôi, chứ Mẹ đâu có hiểu con nói gì đâu.hi hi.

Cái hình này Mẹ chụp khi con đang chơi đồ chơi của con, con đang suy nghĩ là con sẽ đập con nào tiếp theo nhỉ?

Để khi nào Mẹ con có thời gian, thì con kể cho các cô chú nghe chuyện Mẹ con đi bệnh viện sinh con nha. Con nhớ lại con thấy tội Mẹ con quá đó.

No comments:

Post a Comment