Sunday, September 9, 2007

Funny Funny Pictures!

Hôm nay con dậy sớm, con lớn rồi nên con rất thích lật, nhưng buổi sáng con bú no,nên Mẹ không cho con lật, sợ con nôn. Vậy là con khóc to ơi là to, đến mức Mẹ chịu không nổi, phải chiều con.Lật qua một bên được, con cười toe toét. Một tiếng sau, con lại đòi lật tiếp,sau đó Mẹ cho con ăn,và con ho một cái thế là nôn hết ra.Huhu. Mẹ biết con ham chơi, vừa chơi vừa bú sữa, nên nôn. Mẹ lột hết quần áo con ra, và lấy khăn quấn cho con, chờ pha nước tắm. Nhưng mà khi pha nước tắm thì con lại chơi với cái khăn quấn.Nhìn mấy tấm hình này con giống người Ả Rập không ạ?

No comments:

Post a Comment