Tuesday, September 11, 2007

Chị Bella!

Chị Bella là cháu của dì Hồng, là con Mẹ Phúc và Ba Ý ( tức là Ba chị ý người Ý đó ). Chị Bella đã 20 tháng , nặng 10,5kg. Chị có đầu tóc rất dễ thương, lông mày như vẽ, và nói rất nhiều. Chị đến chơi với con, hôn con rất nhiều, và bi bô nói chuyện ( chả là chị đã bắt đầu nói nhiều được rồi mà). Chị ấy còn đòi bế con nữa , hi hi, Mẹ Cún và dì Hồng sợ chị Bella chạm vào đầu con lắm.Sau đây là ảnh của chị Bella và con. Con cũng yêu chị Bella nhiều. Sau này chị Bella vào Sài Gòn lại đừng quên em nghe.

.

No comments:

Post a Comment