Tuesday, April 3, 2012

Nếu được chọn lại một công việc khác, thì mình sẽ không bao giờ chọn công việc này .

13 comments:

  1. Trẻ và ít sự lựa chọn bồ ạ.Huế mà.

    ReplyDelete
  2. Đôi khi không biết mình chọn việc hay việc chọn mình nữa em ạ.

    ReplyDelete
  3. Giờ là việc chọn đó chị.Haiz.

    ReplyDelete
  4. Ừm, nhiều khi công việc cũng phải có "duyên" mới gặp bồ ạ!
    SG việc nhiều hơn, dễ đổi hơn nhưng tớ thấy: tuổi mình bắt đầu thích sự ổn định, ít bay nhảy.

    ReplyDelete
  5. Tớ thì chẳng bỏ Huế đi đâu hehe...Sống chậm tớ thấy tốt hơn.Hơi chán tí, nhưng mà k sao :D. Còn hơn ở SG ngột lắm.Nói chung tùy duyên.Quyết định vậy đi :D.Chờ ông thầy của cậu thì có mà hết nửa năm rồi :D.

    ReplyDelete
  6. Neu viec khac tot hon thi khong co thoi gian lo cho K, nau cho con nhung mon an ngon nua, cai gi cung co gia cua no:)

    ReplyDelete
  7. ờ, cái ông thầy của tớ bị gì mà cứ nói T4 mới coi được, để tớ phải gọi hối coi sao

    ReplyDelete
  8. Mẹ MN : Nói chung là sẽ có con đường khác mở ra :D
    H : Bởi vậy tớ bảo ổng mà coi vậy là mất nửa năm rồi :)) .Kêu ổng coi năm sau đê.

    ReplyDelete
  9. Năm sau làm gì đã có lịch mà coi - hehe
    ổng coi suốt đời cho bồ + năm nay ha

    ReplyDelete
  10. nhờ coi dùm cho bảy : chừng nào có job ? hehhehe

    ReplyDelete
  11. thôi cứ thế em a, nhìu khi thay đổi việc thì lại bù đầu bù cổ ra ấy , số an nhàn thì cứ hưởng đã !

    ReplyDelete
  12. Muu su tai nhan, thanh su tai thien.

    ReplyDelete