Saturday, April 7, 2012

Kho một nồi thịt kho tàu với tôm ngon dễ sợ,tôm dòn ,thịt thì dẻo kẹo, rồi đội mưa đi mua bánh mì về ăn :D. Giờ no quá chẳng làm gì được :D.

4 comments:

  1. Hic... mùi bay tới Saigon luôn.

    ReplyDelete
  2. Đảm bảo chị thèm :D. Chờ em bỏ hình chị coi. Vì hôm nay bà bán thịt cắt thịt chứ không phải em nên không có đẹp như thịt bữa hôm chị ăn, nhưng chất lượng y chang :D. Hơi mặn mặn :D

    ReplyDelete
  3. ủa ăn với bánh mì ? chị tưởng ăn với cơm chứ ? mà món ngon thì ăn kèm gì cung ok hết a hehehe

    ReplyDelete
  4. Da an com nua chung them banh mi nen doi mua di mua do chi haha...Chet vi an.

    ReplyDelete