Wednesday, April 11, 2012

Huế 2h đêm mới thấy chị bán trứng lộn,anh bán bia vỉa hè và mọi người dọn dẹp hàng quán để ra về.Cảm giác giống 10h hàng ngày. Hóa ra lâu lâu lạc đường mới thấy nhiều thứ hay ho.

8 comments:

  1. trời , em đi đâu mà để lạc lúc 2h đêm thế ? có ai bắt cóc sao ?

    ReplyDelete
  2. Lam gi ma thuc khuya Di Lang thang the chi?

    ReplyDelete
  3. Chi Bay : Em di uong ruou voi may nguoi ban.Ngoi dom duong choi vay do:)

    ReplyDelete
  4. Me Meo : Co may anh ban kho gap o Sg ra nen ham vui quen gio:)

    ReplyDelete
  5. không sợ cướp sao.
    Tớ thích cảm giác giống cậu á. Trời về đêm lành lạnh, không gian vắng vẻ, chi ta với tụi bạn. Dui biết bao
    Về trễ thế

    ReplyDelete
  6. Huế mà cướp gì bồ haha...Mà có mang gì báu trên người đâu.Đêm mùa này cũng không mát, nhưng thoáng dễ chịu, không có xe cộ và khói bụi,đã lắm.Tại kẹt đường nên đi qua đi về cũng mất 2h mới tới nơi, cuối cùng ăn uống ì xèo muộn quá.

    ReplyDelete
  7. có lần tớ ngồi lề đường nhậu với chồng và 3 người bạn tới 3h đêm. Ngồi thật thích, không khí trong lành, mát mẻ, im ắng. Hôm sau ngủ dậy không nổi vì mệt quá - hahaa
    1 lần duy nhất vậy thôi. TỚi giờ chưa đi với ai lần nữa.

    ReplyDelete
  8. Mình ở tình huống k đi k được, vì bạn chỉ ở đây có 1 ngày ,trưa bay về SG, bạn là người lớn tuổi và người quan trọng, nên cần phải gặp.Nói chung là duyên thôi :D. Mình rất thích đi chơi đêm :D , chẳng qua không làm thôi ý.

    ReplyDelete