Tuesday, April 3, 2012

Mất đến gần 2kg thịt, nhìn người gầy đét, không còn tí sức sống, thảm dã man.

10 comments:

  1. Kevin sụt kí hả em? Thương Kevin quá. Ước gì chị cho được chị sẽ tình nguyện cho Kevin luôn 5 kí thịt luôn.

    ReplyDelete
  2. Em đó chị hic, em cũng ốm mà :(

    ReplyDelete
  3. Ước gì chị cũng sụt cân dễ như em, và ước gì chị cho em bớt thịt được thì tốt quá. Lo cho con bịnh làm em bịnh luôn hả? Con đau 1 Mẹ đau 10 ha. Mau bớt bịnh, ăn uống tẩm bổ lại nhanh lấy lại sức nha em.

    ReplyDelete
  4. Chị muốn giảm mỡ dễ cực chị ạ , uống sữa đậu nành hàng ngày, dùng bã đậu này để xào làm gia vị ăn cơm hoặc ăn kèm các thứ khác.Sữa đậu nành có đủ chất đạm nên sẽ rất tốt, bổ sung đầy đủ.Cắt giảm lượng tinh bột và đường.Em mà không ăn được 2 ngày là em gầy lắm.Bình thường em có 46kg nên ốm đi nhìn thảm :D.

    ReplyDelete
  5. xuống dữ vậy hả bồ. Cảm làm sút cân à?
    thế mà đòi giảm cân. Hứ...ăn cho tròn trịa lại đê...ê...

    ReplyDelete
  6. Xuống cân hay thật, sao mình vui buồn gì cũng chẳng xuống tẹo nào cả

    ReplyDelete
  7. Dạ vì đau họng không ăn được nên vậy đó chị:D.

    ReplyDelete
  8. Hôm nay sao rồi em? Nhưng đừng ăn trả bữa lại nha.

    ReplyDelete
  9. Dạ sáng nay lết đi làm ăn đc bát cháo bò rồi đó chị.Hihi.Khang thì phải đi học lại để mai còn đi diễn văn nghệ chị ạ.

    ReplyDelete
  10. mất 2kg ? wao, bịnh có mấy hôm mà diet tốt thế hehehe... nói vậy chớ vài hôm ổn định là em thèm nấu , và nấu thì .. sẽ lên lại thôi à !

    ReplyDelete