Monday, January 24, 2011

Tình cảm là thứ khó xây nhất nhưng lại dễ phá bỏ nhất .

6 comments:

  1. Em nếm trải rồi chị, em thất vọng kinh khủng khi mình hết lòng với người ta mà lại bị phản bội. Xem ra gia đình mình vẫn là trên hết.

    ReplyDelete
  2. Riêng chị nghĩ tình cảm không phải xây dựng do tự nhiên nó đến. Gìn giữ mới khó và muốn nó mất đi thì "phải" phá và phá rất dễ. Và muốn có lại thì không bao giờ được như lúc ban đầu. Hix

    ReplyDelete
  3. Đúng là như vậy Chị. Sứt mẻ tình cảm Chị Em một nhà , hoặc Bố Mẹ và con cái thì còn thảm hơn .

    ReplyDelete
  4. Gia đình thì cũng có lúc xô nhau ngã đau Em ơi.Nhưng dù sao cũng không bỏ nhau được .

    ReplyDelete
  5. Thảm nhất chỗ này nè mẹ K nhỉ.

    ReplyDelete