Tuesday, January 11, 2011

Sáng nay 6h ngủ dậy, check nhiệt độ trong ngày 15 độ đã muốn oải . Trưa về, đồng hồ đo nhiệt ở ngoài sân báo 11 độ C . Hic. Nai nịt ri đây mà vẫn cứ rét :D .

6 comments:

  1. ở Huế mà giống ở Châu Âu quá chị ;) Em nghe chị than, em tưởng chị bơ phờ vì lạnh, ai dè xem hình thấy xinh quá chừng xinh luôn! ^-^

    ReplyDelete
  2. Troi nay thi phai cham soc ti Em a.Khong tham lam :D

    ReplyDelete
  3. Bên em mùa hè nhưng thời tiết mát mẻ, do ảnh hưởng lụt ở Queensland, tội nghiệp!

    ReplyDelete
  4. Giờ thời tiết đang hỗn loạn cả lên. Đi ra ngoài đường thiếu nước chết cóng. Ăn uống thì cũng lười, vì phải đi ngang đi tắt, rồi đủ thứ hết trơn. Ở nhà không bật heat thì lạnh thôi rồi .Haiz. Trời lạnh ngó bộ thảm hơn trời nóng Em ơi.

    ReplyDelete
  5. Trời lạnh thì u ám, nhưng da đẹp, mặc đồ cũng đẹp :) Nhưng trời nóng thì ăn mặc nhẹ nhàng hơn chị ha :)

    ReplyDelete