Monday, January 24, 2011

Giáp Tết Tân Mão .




51 comments:

  1. Thấy thương không kìa? :-)

    ReplyDelete
  2. Cái Ống này chỉ là kit nên chụp không thấy đẹp Chị ạ. Màu sắc và mọi thứ. Nhưng thèm hoa quá nên bỏ lên chơi . Em đang nghiên cứu mua cái ống sigma hay Canon luôn nè Chị .Macro thì chưa phải lúc xài hehe.Còn các thể loại one size fit all thì hình không đẹp. Ống fix thì zoom chân, chạy theo Kevin chắc khổ :D .Haiz .Nghiệp :D .

    ReplyDelete
  3. Hức hức, có bàn ghế đàng hoàng mà thích nằm bẹp ra viết đó Chị :D.

    ReplyDelete
  4. bông gì vậy chị? bông súng hả? đẹp quá chị ha.

    ReplyDelete
  5. em mới soạn bài nhánh lan rừng cho báo xuân, sưu tầm hình lan quá chừng. Sớm sớm là em chôm mấy hình chị chụp rồi, hihi

    ReplyDelete
  6. Haha... y chang anh thanh niên trong size nhỏ vậy.

    ReplyDelete
  7. Ngắt môi dưới một cái nha!

    ReplyDelete
  8. Dạo này trông Kevin "ghét" em nhỉ.

    ReplyDelete
  9. Hehe... thấy cái hầu rình rập rồi!

    ReplyDelete
  10. Chết với đôi mắt này mất.

    ReplyDelete
  11. Dùng súng thử súng mới hen mẹ K!

    ReplyDelete
  12. Dạ mấy tấm Em gõ G10 là em xài G10 , còn lại xài 550D đó Chị .Mỗi cái có một ưu một nhược. Em thích chụp thức ăn nhưng cái này phải đổi len mới ra được thức ăn đẹp. G10 vẫn quá ổn cho vụ chụp đồ ăn .hii.Em định lắp thêm cái ống wide ngoài cho G10 đó Chị .Em thấy nó có bán .

    ReplyDelete
  13. Súng đó Em.Nhưng mà cái lõi ở trong đó.Chứ không phải cái bông ở ngoài :D.

    ReplyDelete
  14. Chôm là phạt nha.Chị chuẩn bị chiều về đi chụp hoa Tết đây. Chỉ sợ tối chẳng thấy gì :D.

    ReplyDelete
  15. Đôi mắt này tình Chị hén :D .

    ReplyDelete
  16. Em đang đau đầu vì anh cu này bữa nay có nhiều biểu hiện đáng đánh đòn. Không thích là hất đồ xuống, rồi mồm la rớt hoặc đổ. Không vừa ý là năm ra ăn vạ .Rồi kêu cứu Ông Ngoại Bà Ngoại nữa.Em nổi khùng Em phết vào đít là mồm la to : Mẹ Cún, đừng đánh em tội...

    ReplyDelete
  17. Nhìn Em vậy chứ 20-21 kg thôi đó Chị mà sao nhìn hình thấy căng như lốp xe ý :D.

    ReplyDelete
  18. Gọi là cóc tra đi Chị .haha...Em ý nằm thủ thỉ với bà Ngoại : Mẹ Me ơi, Em thương Mẹ Me lắm , Mẹ Me cho em 1000$ để Em mua cái gì ý ... ( Lý do : Em viết 1000, Bà Ngoại viết thêm 1000 Đ là 1000 Đồng Việt Nam, còn 1000$ là 1000 đô la Mỹ , mà Em nhớ mỗi 1000 $ ) .

    ReplyDelete
  19. Giờ nó ra tới G12 rồi, sắm phí em ạ. Để tiền mua đồ chơi cho 550D đi em.

    ReplyDelete
  20. Choai ơi sao mà đẹp trai quá vậy nè....

    ReplyDelete
  21. Tấm này nhìn Kevin y chang "người yêu" của mẹ :D

    ReplyDelete
  22. Em lớn rồi, mẹ thay đổi kiểu tóc cho em đi.

    ReplyDelete
  23. Giờ đổi kiểu chi chị P ơi ? K chạy bê bết suốt ngày, để dài ra tí là Em ý nóng, rồi chạy vào tự vò khăn lau đầu ,hic hic. Bữa trước Em để kiểu khác, mà rồi Em lại đơ lại vậy đó. Cuối tuần Em cắt tóc khác cho Kevin , cắt ở dưới cao lên, ở trên để vậy .Muốn để dài giống Chan hồi bé mà không được mất .

    ReplyDelete
  24. Người ni đẹp hơn người nớ Chị :D

    ReplyDelete
  25. Nhớ chụp hình chợ Hoa ở Huế cho chị coi với hí

    ReplyDelete
  26. Nhìn hinh này cái mông tròn tròn nha...

    ReplyDelete
  27. Hic. Để trưa về Em hỏI rồi trả lời Chị nhen.Em cũng dốt đặc hoa hoét .Đang muốn đi chụp mà chừ răng mưa phùn phùn tè le bưa Chị ơi :(

    ReplyDelete
  28. Hai cái đùi cũng hết ý Chị .Lốp căng, lốp căng...:)

    ReplyDelete
  29. Lâu lắm mới nhìn thấy K,em ấy vẫn bụ bẫm thế.

    ReplyDelete
  30. trời ơi,Au có 17kg thôi mà K 21kg rồi.Vậy sao không căng như lốp xe được :)

    ReplyDelete
  31. lớn qúa,vẫn đẹp trai như xưa.

    ReplyDelete
  32. em tròn tròn rùi nè mẹ (trom^. zía ) heheh

    ReplyDelete
  33. Chị Bảy chụp hình thấy vậy chứ ngoài sao không to vậy Chị Bảy ơi.

    ReplyDelete
  34. Di H thich cai hinh nay ne, liec mat de thuog ghe

    ReplyDelete
  35. Loai hoa lan nay la va dep ne, di H rat thich mau trang
    Hoa nay co ten la gi vay

    ReplyDelete
  36. Con nhớ hôm qua hỏi MC bảo là Lan Vũ Nữ thì phải Dì ạ.

    ReplyDelete