Friday, January 21, 2011

Rét !

Mấy hôm nay không hiểu sao mà mưa với rét dễ sợ. Nhìn thấy thời tiết mà ngán ngẩm.Còn 10 ngày nữa là thấy Tết rồi .Rứa mà mưa với rét kiểu này thì đúng là không thấy mùa xuân tẹo nào .
Đi ra đường thì mưa phùn phùn, nguyên ngày nguyên đêm, nguyên tháng. Ớn quá cái mùa mưa rét .Nghe đài báo còn rét và mưa đến hết cả Tết cơ .
Hôm nay Em lượn ra đường, xem chợ Hoa mà chưa có cái hoa nào đẹp, chỉ mới có mấy chậu cúc le te mấy nụ bé tí. Quất và Đào thì đang chở về.Hic.
Về nhà có ông con trai khi nào cũng cười te toét, giỡn ơi là giỡn vậy nè .Vậy cũng đỡ rét bao nhiêu nhỉ ?



Mặt cười kiểu này đây :)



Cấm Mamarazi :D







Bắt chước Mẹ :




Rét quá hai Mẹ con phải dọn giường xuống nằm đất, vì giường gần cửa sổ nên rét quá ...





Soi gương bị Mẹ trêu nên cười kiểu vậy :D




Cây chổi đánh má của Mẹ mà con làm vậy đó .Mà mưa rét quá , da con cũng khô , môi cũng khô theo ,nhìn thương. Có lotion mà hôm nào con thích thì con ngồi con tự thoa, còn không thì thôi không cho Mẹ thoa ...


22 comments:

  1. Hehe... K đang "tố" mẹ điệu đây! Nhìn mặt K giờ "ghét" hẳn em ạ. Mừng nhỉ!

    ReplyDelete
  2. Dạ, nhìn ngứa mắt lắm Chị. Ở trần truồng ra tha hồ mà nhìn 2 cái đùi, 2 đùi ếch .Haaa.Toàn bị Mẹ cắn mông cắn đùi không a Chị .K nó còn lấy son môi em ra tô tô quét quét, rồi đủ thứ nữa đó Chị .Vui lắm .Dạo này ngoan cũng nhiều mà hư cũng nhiều. Ngoan là Mẹ bảo không được gì là không được. Nhưng hư là hay nằm lăn ra giữa nhà, siêu thị, chỗ đông người ăn vạ. Em chưa xử lý được .Hic.Đánh cũng không sợ. Lỳ đòn lắm Chị.Chị có Mẹo nào không ?Ngọt nhạt em xử hết rồi đó Chị.

    ReplyDelete
  3. Đến tuổi vậy thôi em. Hồi Tri vậy, chị vờ hẳn như chưa hề quen biết cho dù là nơi đâu, vài lần là chừa luôn.

    ReplyDelete
  4. Hức hức. Vờ cả chục lần mà cũng đâu có chừa đâu Chị .Huhu.Mẹ trẻ này đúng là khó dạy nữa chứ đừng nói con trai của Mẹ trẻ Chị hén :P

    ReplyDelete
  5. Hahaha... vậy thì vui với con đi em, sẽ sớm qua giai đoạn này thôi em.

    ReplyDelete
  6. hehee.Rên cho ấm thôi Chị. Ngồi không một hồi rét quá.Không ưa làm chi hết. Mà đi ngủ sớm quá :D .Chia cho Chị ít rét nè :).

    ReplyDelete
  7. Trong chị cũng đang rét, mà rét thứ khác. Hihi... Dạo này em ít vô bếp nhen!

    ReplyDelete
  8. Dạ vẫn vô đều đó Chị. CN vừa rồi em làm 2 cái chân giò rút xương ngâm nước mắm với 200 chả giò.Rồi thịt bò, dưa kiệu , dưa món đủ thứ ăn Tết.Chuẩn bị gói bánh tét nữa nè Chị .Nhưng mà mạng dỏm quá nên Em không viết bài được .Haiz .Hiihi.Chị chuẩn bị Tết nhất chi chưa rứa Chị?

    ReplyDelete
  9. Chị đi bụi như mọi năm nên không làm gì cả em ạ.

    ReplyDelete
  10. mẹ thèm con gái thì đừng bắt em kevin điệu thế nhe ! hehehe....

    ReplyDelete
  11. Em còn mong K đừng quậy độ Em tan nát nữa là bắt nè Chị :D

    ReplyDelete
  12. Nghe rét mà bưa dữ vì tưởng bên ni lạnh về Huế đỡ lạnh hơn.Khi mô nắng thì lại qua Mỹ lại hic
    Con trai dạo ni nhìn má phúng phính quá hi hi

    ReplyDelete
  13. con trai môi đỏ như son, đẹp trai phải biết!

    chị thấy ở VN có bán quạt sưởi mà, em có thấy ở siêu thị chưa?

    re. ăn vạ: chị thấy mấy bà mẹ khác cứ lờ đi, nói rất nghiêm với con "nếu con ko chịu đứng dậy và đi cho đàng hoàng thì mẹ bỏ lại đấy", và cứ thế bước đi ko thèm ngoái lại. Thế là bọn nhóc sợ, chạy theo mẹ ngay. Hy vọng em áp dụng thành công hen :-)

    ReplyDelete
  14. Sao càng ngày càng đẹp trai vầy nè...

    ReplyDelete
  15. hả hả hả? Mẹ phải sanh em gái nữa đi thôi, xinh quá à, không sanh em gái uổng lắm Mẹ ơi!!!

    ReplyDelete
  16. con trai cưng quá đi à. Trời lạnh nên má em đỏ như táo
    Sao chị tả cái rét em hãi quá. Sáng thứ 7 em cũng về vùng rét rồi. Chết mất chị à

    ReplyDelete
  17. Hehe. Không hề sợ Chị ơi. Em bỏ ở Siêu thị vài lần rồi .haha.Ông này ông không ngán gì cả .
    Quạt sưởi Em xài được 4 năm rồi đó Chị .Chắc năm sau Em bắt điều hòa hai chiều. Mùa nay bắt mà không thấy có hàng hic.

    ReplyDelete
  18. Hihi...Dì Hai nhìn đi Dì Hai rồi học hỏi ra thằng cu giống rứa :))

    ReplyDelete
  19. Thôi Mẹ MN. Tha cho Chị 1 nước. Để ít bữa sui với Em rồi hai đứa hắn đẻ con gái cho bồng cũng được .haha...

    ReplyDelete
  20. Chết chắc đó. Khăn quàng, áo mũ, găng tay , tất đi Em :) .

    ReplyDelete
  21. Có nụ cười tươi như hoa thế kia trong nhà rùi, khỏi cần mua hoa cũng thấy Tết á.

    ReplyDelete
  22. Hihi.Dạ e cám ơn Chị.Ngày nào nhà Em cũng Tết hết trơn :D

    ReplyDelete