Monday, June 2, 2008

Tự khúc ngày sinh! Con trai tròn 1tuổi.

Ngày này năm ngoái, Mẹ mong chờ không biết bao giờ con tròn 1tuổi.
Và bây giờ con trai đã là chàng thanh niên 1tuổi của Ba Mẹ, của Ông Bà, của cả đại gia đình. Con lớn thật rồi.

Mùi da thịt con bây giờ không còn là mùi trẻ con mới sinh nữa, mà là mùi của đứa trẻ lớn hơn. Mùi mà ngày nào Mẹ đi làm về hoặc đang ở nhà với con cũng ôm con hít hà. Hít hà cho đỡ nhớ, cho đỡ nghiền. Yêu con hơn tất cả .

Bây giờ là Sinh nhật 1tuổi của con. Chẳng mấy chốc mà 2tuổi, rồi 3 tuổi....

Mẹ mong con trai Mẹ lớn lên hay ăn chóng lớn, khỏe mạnh, hạnh phúc, thông minh mà hoạt bát con nhé.

Ba Mẹ luôn mong cho con những gì tốt đẹp nhất.

Con mới chào đời, con ngủ rất say:

Photobucket

Con trai 1tháng tuổi:

Photobucket

2tháng tuổi :

Photobucket

3tháng tuổi :

Photobucket

Photobucket

4tháng tuổi: Photobucket:

Photobucket

5tháng tuổi :

Photobucket

6tháng tuổi :

Photobucket

7tháng tuổi :

Photobucket

8tháng tuổi :

Photobucket

9tháng tuổi :

Photobucket

10tháng tuổi :

Photobucket

11tháng tuổi :

Photobucket

12tháng tuổi :

Photobucket

No comments:

Post a Comment